KỶ NIỆM "THƠ TÌNH MÙA THU"
TẠI THỊNH LONG
Vê sương ... buộc lại
nút tình
Đêm chưa dã mộng bình minh đã rào…
Nến chong đổ giấc chiêm bao
Trở mình, viết gửi khát khao cho mình
Bồi hồi bóng dạt ngõ hình
Câu thơ lạc tứ... ta mình lỗi sim
Đáy hồn cứ ngỡ ngủ im
Mộng du bờ bãi lần tìm vẩn vơ
Nhặt về e ấp ngày xưa
Gió vương vấn vỗ... xanh lơ... giật mình...
Te chiều hớt nửa bình minh
Máu tim cộng hưởng, gió tìm sóng bơi...
Đêm chưa dã mộng bình minh đã rào…
Nến chong đổ giấc chiêm bao
Trở mình, viết gửi khát khao cho mình
Bồi hồi bóng dạt ngõ hình
Câu thơ lạc tứ... ta mình lỗi sim
Đáy hồn cứ ngỡ ngủ im
Mộng du bờ bãi lần tìm vẩn vơ
Nhặt về e ấp ngày xưa
Gió vương vấn vỗ... xanh lơ... giật mình...
Te chiều hớt nửa bình minh
Máu tim cộng hưởng, gió tìm sóng bơi...
Tình cờ tứ bắt được lời
Thịnh Long, nàng biển nhoẻn cười... nửa thu.
Thịnh Long, nàng biển nhoẻn cười... nửa thu.
THỊNH LONG, 21-9-2018
THƠ TÌNH MÙA THU
CỬU TUẦN LẶN LỘI TÌNH THU
THIÊN DI CẢ MỘT GÓC MÙA ... SANG XUÂN
Mé chiều, lở... tương tư
Bồn chồn men năm tháng
Nhen bồi hồi... dáng bạn
Cháy bùng... Thịnh Long - thu!
HƯỚNG TỚI GIAO LƯU
"THƠ TÌNH MÙA THU 20-9-2018"
13-9-2018
0 nhận xét:
Đăng nhận xét