Bâng khuâng gió nhẹ cuối thu
Vương vương nỗi nhớ...như vừa đâu đây
Cây bàng trước ngõ, gió lay
Lá vờn như thể... tay ai ...vẫy mình
Cây bàng trước ngõ, gió lay
Lá vờn như thể... tay ai ...vẫy mình
Gió chiều, như chút thơ tình
Mang làn hương dịu, mát lành mơn man
Cách xa, nhung nhớ nồng nàn
Nặng muôn da diết, sâu ngàn thiết tha
Nặng muôn da diết, sâu ngàn thiết tha
Vòng tay thu... gửi bao la
Tình thu thắm thiết mặn mà, nồng say
Ý thơ man mác trải dài
Thoảng như gió nhẹ... lay lay tâm hồn...
10-10-2013
10-10-2013
0 nhận xét:
Đăng nhận xét