Thứ Sáu, 4 tháng 10, 2013

THƯƠNG NHỚ NGÀN THU (*)


Bác Hồ với Đại tướng Võ Nguyên Giáp
BÁC HỒ VỚI ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP


Năm 2010, cán bộ và nhân dân làng Thượng, xã Bảo Lý, huyện Phú Bình (Thái Nguyên) tặng Đại tướng bài thơ thất ngôn tứ tuyệt:     
NGHIÊNG MÌNH VĨNH BIỆT  
ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP



Non sông nước Việt có Bác Hồ
Với những người con đứng dưới cờ
Tâm sáng, tài cao ... cùng chí lớn
Thống nhất non sông một cõi bờ!

Có Nhân dân, Quân đội anh hùng
Có Tổng Tư lệnh đẹp vô song
Đại tướng lẫy lừng cùng bốn biển
Võ Nguyên Giáp, ngời sáng núi sông!

Hôm nay Người ... về.... với Bác Hồ
Trời thương, biển tiếc,... núi thẫn thờ...
Võ công - Trí - Đức lưu quốc sử  
Nước Việt ... nghiêng mình nhớ ngàn thu!  


                                                 NAM ĐỊNH, 05/10/2013

---------------------------
(*) Đại tướng Võ Nguyên Giáp, con người hệt như một huyền thoại trong lịch sử kháng chiến chống ngoại xâm của nước Việt Nam hiện đại. Người là nhân vật thứ 6 trong Bộ Chính trị Đảng Lao động Việt Nam (ĐCSVN) khoá III, nhiệm kỳ dài nhất trong lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (1960-1976), cơ quan trực tiếp lãnh đạo cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc đến thành công.
     Đại tướng là người cuối cùng của khoá lãnh đạo nhiều gian nan nhưng vô cùng xuất sắc và giàu ấn tượng nhất trong lịch sử VN hiện đại, đã qua đời.
            Với tuổi thọ 103, Người xứng đáng là thiên tài quân sự, tấm gương yêu thương gắn bó với nhân dân, với binh sĩ quân đội và các lực lượng vũ trang. Phẩm chất nhân văn, đức độ mẫu mực, tinh thần ý thức tổ chức vô song, phong cách khiêm nhường thật hiếm có! 
      Người đã vượt bách niên, nên bên cạnh niềm tiếc thương là sự tự hào to lớn, là lòng ngưỡng mộ và khâm phục của dân tộc và nhân loại! Người mất đi là sự kiện chính trị xã hội lớn lao trong nước và quốc tế, để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc trong đời sống tinh thần của xã hội.
      Với tình cảm cách mạng, tình yêu thương và lòng biết ơn vô hạn, xin được đăng lại một số bài thơ của tôi viết nhân các dịp sinh nhật gần đây của Người.

 
              SÁNG TỚI NĂM CHÂU

  Kính tặng Đại tướng Võ Nguyên Giáp
nhân kỷ niệm sinh nhật thứ 102

           Qua rồi khói lửa chiến tranh
Nước non hưởng trọn hòa bình bao năm
      Mừng Người đã vượt tuổi trăm
Uy danh đã vọng vang trên toàn cầu
      Tiếng Người, con bỗng nghẹn ngào
Tựa lời Bác gọi hôm nào bên con
      Ân cần ấm áp trong hồn
Như nghe vọng tiếng Tuyên ngôn Bác Hồ
      Mái đầu Người bạc phơ phơ
Vẳng nghe Đức Thánh Trần xưa hịch truyền
      Như lời "Sát Thát" vang lên
Quân dân, tướng sĩ, dưới trên một lòng
      Con người trí dũng, nhân văn
Trong hồn Đại Cáo bao năm vọng về
      Điện Biên bốn bể còn ghi
Năm châu chấn động, bốn bề chuyển rung
      Vẻ vang Quân đội anh hùng
Có Tổng Tư lệnh vô cùng tài năng
      Điều quân vượt biển, băng ngàn
Bước chân bạt gió - Quang Trung thánh thần
      Đức - Tài - Trí - Dũng - Nghĩa - Nhân
Hiền tài nước Việt muôn phần tinh hoa
      Vinh quang Đại tướng nước nhà
Võ Nguyên Giáp mãi sáng lòa năm châu!


                                                                       NAM ĐỊNH, 08 - 8 - 2012




Và kỷ niệm sinh nhật thứ 103 của Đại tướng:
              
             MỪNG ĐẠI TƯỚNG
                                      
              Kính mừng thọ Đại tướng Võ Nguyên Giáp 
 nhân kỷ niệm sinh nhật thứ 103

Xuyên thế kỷ, con người huyền thoại
Vượt bách niên đẹp mãi giữa đời
Vị Đại tướng trong sử vàng non nước
Việt Nam vinh quang,
                Võ Nguyên Giáp sáng ngời!


                                     NAM ĐỊNH, 25 - 8 - 2013






0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Bản quyền bởi: Nhà thơ Phạm Quốc Khánh - Địa chỉ: Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định - Điện thoại: 0913367019 - Bảo trợ bởi: Thi đàn Việt Nam.