Thứ Bảy, 5 tháng 10, 2013

KHÚC CA GHI MÃI ƠN NGƯỜI (*)

         
BÁC HỒ VÀ THƯỜNG VỤ TRUNG ƯƠNG BÀN KẾ HOẠCH 
TIẾN CÔNG TẬP ĐOÀN CỨ ĐIỂM ĐIỆN BIÊN PHỦ

 

     KHÚC CA GHI MÃI ƠN NGƯỜI                                                 
                                                            Cảm tưởng khi nhận bản nhạc của
                                                           Đại  tá - Nhạc  sĩ  Vũ  Trung  viết  về
                                                   Đại tướng Võ Nguyên Giáp vừa qua đời

 



Muôn tiếc thương trào lên ngọn bút
Hỡi anh - người nghệ sĩ xứ dừa
Tấm lòng chiến sĩ muôn thiết tha, yêu quý
Trước một thiên tài quân sự... đã đi xa...

"Vị Đại tướng hai lần đại thắng"
Như Hưng Đạo Đại Vương của thế kỷ hai mươi
Võ Nguyên Giáp - bài ca hùng tráng,
Xin hát cùng Vũ Trung ... để ghi mãi ơn Người!

                                       Nam Định, 05-10-2013
------------------------------------
(*) Dưới đây là toàn văn 3 trang bản nhạc của bài hát "Vị Đại tướng hai lần đại thắng"
của Đại tá  Vũ Trung, Trưởng phòng Chính trị Công an tỉnh Bình Định, Hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam vừa hoàn thành để tri ân Đại tướng, người Anh hùng dân tộc Võ Nguyên Giáp:




0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Bản quyền bởi: Nhà thơ Phạm Quốc Khánh - Địa chỉ: Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định - Điện thoại: 0913367019 - Bảo trợ bởi: Thi đàn Việt Nam.