Thứ Tư, 9 tháng 10, 2013

THỦ ĐÔ THẮM MÃI TÌNH NGƯỜI

                                             Kỷ niệm "Ngày Giải phóng Thủ đô 10 - 10"
                                        NHỚ MÃI ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP




Điện Biên Phủ lừng danh bốn biển
Chiến thắng vinh quang, bộ đội trở về
Thủ đô hân hoan đón đoàn quân tướng Giáp
Đất trời đầy hoa và thắm đỏ quốc kỳ...

Năm nay ngày vui, ... ngậm ngùi nỗi nhớ
Đại tướng năm xưa ... vĩnh biệt chúng ta rồi
Người ra đi, để Thủ đô tươi thắm mãi
Ghi tạc công ơn, đẹp mãi bóng hình Người!

                                                               10-10-2013

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Bản quyền bởi: Nhà thơ Phạm Quốc Khánh - Địa chỉ: Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định - Điện thoại: 0913367019 - Bảo trợ bởi: Thi đàn Việt Nam.