Thứ Tư, 23 tháng 10, 2013

NGÕ MỚI




HỌP BÀN VỀ PHƯƠNG ÁN XÂY DỰNG CỔNG CHÀO TRÊN QUỐC LỘ 21 MỚI




Nhiều nhà làm mãi ... chẳng lên
Vướng  vào ... "phong  thuỷ" cửa tiền...ngõ  ra
Nghĩ  thầm ... áy  náy ... tỉnh  ta
Vào ... bằng "Cổng  Hậu" ... sao  mà  khá  đây
 Nay mai ... chấm dứt chuyện này
Vào  bằng  lối  mới,  cổng  xây  đàng  hoàng    
Thủ  đô  về  thấy ... thênh  thang
Cổng chào cao...rộng...khang trang...đúng tầm
Làm  mau  để  sớm  đón  xuân   
Thành  Nam  sẽ  đẹp,  mười  phần  sáng  ra ...
Nhưng ... quy  trình  chớ  bỏ qua
Làm  cho  đúng ... khỏi  rầy  rà ... về  sau ...   

                             23 / 10 / 2013

   


Thứ Ba, 22 tháng 10, 2013

MỪNG MỘT TÀI NĂNG

Nguyễn Ly Hương biểu diễn trong cuộc thi sáo Flute quốc tế
 tại Nam Ninh - Trung Quốc
 
Ly Hương với bài sáo Flute gửi tới khán giả VTV lời chào buổi sáng

Réo rắt dịu êm... em... chào buổi sáng
"Bèo dạt mây trôi" ... dìu dặt vang xa...
Cuộc thi quốc tế...với 3 tuần tập gấp
Vượt bao tài năng, đấu thủ nước chủ nhà...

Nguyễn Ly Hương - cây sáo Flute trẻ
Niềm tự hào của Việt Nam ta
Hoa tài năng, đỉnh cao vươn lên nhé
Từ chiếc nôi Trường Âm nhạc Quốc gia ...

                                  23 - 10 - 2013 



ĐẤT SẼ NỞ HOA


ĐẤT ĐÃ GẶP NGƯỜI, HY VỌNG MỘT NHÀ MÁY MỚI SẼ MỌC LÊN

Bao  năm  đất cứ nằm đây
Hôm  nay đất  đã  gặp  người  về  thăm
Ngày mai đất hết lặng câm
Bởi nay tương  ngộ... hẳn  rằng  đất  vui
Nhà  đầu  tư  thấy  ưng  rồi
   Mong cho mọi việc ... thuận xuôi gọn gàng
  Đón ngày động thổ khởi công
 Sớm nghe ...tiếng máy chạy êm mỗi ngày
Ai  qua  dừng ngắm nơi đây
Nhà  máy  điện  tử ... sáng  ngời  quê  ta
Đất  hoang  rồi  sẽ  nở  hoa
 Mừng quê phát triển, mừng nhà đầu tư...

                 Hải Vân, 22 - 10 - 2013






Thứ Hai, 21 tháng 10, 2013

ĐẶT NỀN HỢP TÁC


ĐẠI SỨ INDONESIA ĐẾN THĂM UBND TỈNH NAM ĐỊNH

Việt - In ... tình nghĩa có từ lâu
Hôm nay Thành Nam đón lần đầu
Đôi bên có rất nhiều lợi thế
Gì bằng... ta hợp tác với nhau...

Đôi ta đặt móng kể từ nay
Hy vọng từ sau cuộc gặp này
Giao thương, đầu tư... nhiều hiệu quả
Con đường hợp tác lắm điều hay!

                                   Nam Định, 22 - 10 - 2013





Chủ Nhật, 20 tháng 10, 2013

NIỀM VINH QUANG MỚI


CHÚC MỪNG TÂN PHÓ CHÍNH UỶ TRẦN NGỌC THẠCH

                      VINH QUANG ĐÓN ĐỢI
                                                               
                                                         Chúc mừng Đại tá Trần Ngọc Thạch, 
                                                  Tân Phó Chính uỷ Bộ CHQS Tỉnh Nam Định 


Đảng giao nhiệm vụ vẻ vang
Chúc luôn  mạnh khoẻ, vững  vàng, tự tin 
... Chính uỷ - nhiệm vụ quang vinh
Đức - Tài  mãi  đẹp, nghĩa  tình  mãi  cao  
Không lui một nhiệm vụ nào
 Vinh  hoa  chào đón, đỉnh cao ... đợi chờ...
                             Thân ái,

                            PHẠM QUỐC KHÁNH
                              Bí thư Đảng uỷ - Phó Giám đốc
                                Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Nam Định


QUÃNG ĐỜI NHỚ MÃI (*)


TẶNG HOA ĐẠI TÁ - PHÓ CHÍNH UỶ NGÔ THẾ HÙNG

QUÃNG ĐỜI NHỚ MÃI

Thân tặng Đại tá - Phó Chính uỷ Ngô Thế Hùng
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nam Định


     Sờn vai tấm áo chiến binh
Vượt lên lửa đạn... hy sinh đã từng       
     Bao phen nếm sốt rét rừng
Hiếu trung vẫn trọn, bước cùng gian lao
     Niềm tin nhiệm vụ Đảng trao
Đèo cao vực thẳm, núi nào cũng qua 
     Qua thời chiến đấu xông pha
Hòa bình dựng gốc vun hoa tỉnh thành   
     ... Nhẹ lòng, bóng xế chiều lành
Tâm tinh mộc mạc... tặng anh đôi vần
     Bình an thanh thản tinh thần
Việc nhà việc nước mươi phần nhẹ vơi
     Lại mong có những dịp vui
Gặp nhau, ôn lại một thời khó quên...


                                   NAM ĐỊNH, 21-10-2013
           
                            PHẠM QUỐC KHÁNH
                                                     Bí thư Đảng uỷ - Phó Giám đốc 
                                                 Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định 

----------------------------------------------------------
 (*) Kỷ niệm ý nghĩa và đáng nhớ với Đại tá Ngô Thế Hùng là chuyến công tác vào Bộ CHQS Thành phố Hồ Chí Minh và Cục Chính trị Quân khu 7 để làm việc, trình hồ sơ truy tặng Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Đồng, nguyên cán bộ UBKH tỉnh Nam Định là Anh hùng LLVTND.


 
Tặng thơ lưu niệm ... 

ẤN TƯỢNG THỜI GIAN

Kỷ niệm còn đây với tháng năm     
Lưu luyến chia tay khắc trong lòng 
Dù thời gian trôi, còn đẹp mãi        
Giờ phút hôm nay nhớ trăm năm...










VĨNH BIỆT ANH

“Xót xa quá, anh ấy đi rồi”


Thiếu úy Nam đã được truy phong quân hàm trung úy
Đồng đội vĩnh biệt liệt sĩ Đinh Văn Nam


VĨNH BIỆT ANH
                           
                              Vô cùng thương tiếc Trung uý 
                            Liệt sĩ Trường Sa Đinh Văn Nam


Biển  trời  nay  đã  hoà  bình    
Mà  thiên  tai  vẫn  rập  rình  biển  xa        
Dữ  dằn  con  sóng  Trường  Sa
Nguy nan không sợ, phong ba ... không lùi
Đau lòng thương tiếc ngậm ngùi
Đinh  Văn  Nam  đó, một người chiến binh
   Dâng  đời không  tiếc tuổi xanh...
Cát Bi, Nam Định... thương anh vô cùng   
Mẹ  cha  nát  ruột  rầu lòng...  
Vợ  con  tím  dạ  bầm  gan... đau  buồn   
Anh  vì  Tổ  quốc , giang  sơn
Hiếu  trung  để  lại  mãi  còn  nơi  đây ... 
Trường Sa  con  sóng vơi đầy
      Quê hương, non nước tháng ngày nhớ thương
Đôi vần thay một tuần hương
     Đôi  lời  -  giọt  lệ  tiếc thương  bùi  ngùi ...    

                              Nam Định, 21 - 10 - 2013

NGƯỜI CON GÁI QUÊ HƯƠNG


Thạc sĩ  Đào Thị Hằng, trở về quê hương Ái Tử, Triệu Phong lập nên thương hiệu mắm ruốc

Hôm nay "ngày Phụ nữ Việt Nam"
Truyền hình nói về người con gái
Bỏ học bổng ... về quê làm cà muối
Quyết xây thương hiệu ... mắm quê nhà

Ước nguyện học hành chẳng chút cao xa
Học hành đâu phải vì bằng cấp
Trong cuộc đời, điều cao quý nhất
Là làm cho ai? Được sản phẩm gì?...

Tạm gác giấc mơ ... để trở về quê
Bạn với gian nan, vui cùng hũ mắm
Đào Thị Hằng, tâm hồn em đẹp lắm
Em đã làm giàu cho cả quê hương!

                                                   20 - 10 - 2013


THỜI BUỔI KHÓ KHĂN




       Năm  nay ,   thời  buổi  khó  khăn
Mua  hoa  tặng  vợ ..., vợ  ngăn, bảo: "Đừng!"
       Vườn  nhà   có   mấy   bông  hồng
Ngắt   về   cắm   để ...  trong   phòng   có  hoa
       Đấy   là  ... chuyện   thật   nhà  ta
Nhìn   sang   nước   Mỹ  ...  ai   mà   đùa  đâu  
       Tổng thống, quốc hội căng nhau
Mấy tuần ... chính phủ đầu đau ...  bồn  chồn
       Việt  Nam  mình ,   có  ổn  không 
"Bội  chi"  đang  tính  phải...nâng  mức trần?

                     20 - 10 - 2013


---------------------------------
(*) Ngày 20 - 10 là ngày truyền thống của Phụ nữ Việt Nam (Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam). Từ ngày 01 đến 17 - 10 - 2013, Chính phủ Liên bang Mỹ phải đóng cửa do Quốc hội không thông qua mức trần nợ công quốc gia. Cùng thời gian đó, Chính phủ Việt Nam trình Quốc hội nâng mức trần bội chi từ 4,8 lên 5,3%/năm.

Thứ Bảy, 19 tháng 10, 2013

GẶP GIỮA NGÀY VUI




Xưa là học trò, cũng là đồng đội
Nay làm doanh nhân - người lính thời bình
"Cúp Thánh Gióng", em vừa đón nhận
Vẻ vang thêm những năm tháng chiến binh!
Hoa thắm tặng em, mừng niềm vui lớn
Ngày hội doanh nhân, ngày non nước vinh danh
Hãy Tiến Mãi trên đường thiên lý
Thương hiệu vang xa - Hiệu quả - Vững mà Nhanh!

                                                     Cung Văn hoá Hữu nghị Hà Nội,
                                                      11 -10 - 2013



TẶNG HOA NGÀY HỘI



flower3.jpg


HOA MỪNG NGÀY HỘI


Hoa  mừng  ngày  hội  hôm  nay 
Cành tươi, sắc thắm dưới trời xanh trong
    Cánh hồng mang cả  tấm  lòng        
Trái tim đỏ những thuỷ chung, đợi chờ   
Sắc  xanh,  sắc  tím... là  thơ      
Mừng  em, mừng chị, mừng cô, mừng bà
Tiếng  yêu:  Phụ  nữ  là  hoa     
Trên đời: Phụ nữ chính là ... nghệ nhân 
Gieo  nên  hoa,  tạo  nên  xuân 
Để  đời  mãi  đẹp  muôn  lần... bên  hoa !

                               Chúc mừng nhân 83 năm, 
                ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 
                20 / 10 / 1930 - 2013




BÀI HÁT QUÊ HƯƠNG

HÁT BÀI "QUA BẾN ĐÒ QUAN"



Giữa Thủ đô nghe câu em hát
"Qua bến Đò Quan"... thắm tình người
Lời thiết tha gieo tâm hồn bát ngát
Tiếng quê hương xao xuyến lẫn buồn ... vui...

Nghệ sĩ của Thành Nam yêu dấu
Giọng ca Lan Anh ... vang với năm châu
Mang về đây tình quê hương ấm áp
Khúc hát - lời ca - chan chứa - ngọt ngào!  

                                                  19 - 10 - 2013





THĂM THI HUYNH


THĂM NHÀ THƠ LÊ DUY PHƯƠNG - CHỦ NHIỆM CLB THƠ NGUYỄN CÔNG TRỨ (NGÀNH KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ VIỆT NAM (MỞ RỘNG)

Cuộc đời theo đuổi chữ "chính", "liêm"
Say thơ, yêu bạn..., cháy nỗi niềm
Hết lòng vì hội..., quên tuổi tác
Gọi bao danh sĩ ... kết hội viên...

Lâu rồi, nay lại ghé thăm anh
Giữa những gian nan... vẫn nhiệt thành
Lòng say cùng nghiệp ... thơ và chữ
Chúc muôn tốt đẹp đến cùng anh!

                              HN, 19 - 10 - 2013





ĐÔI LỜI LƯU LUYẾN


Lưu luyến nói lời tạm biệt
 
Trước sự có mặt của anh em và những người bạn lớn

Gần bốn mươi năm sống với ngành
Bao nhiêu tâm huyết bấy nhiêu tình
Muôn vinh quang cũng từ đây cả
Giã từ... lưu luyến ắp trong tim

Anh em, bạn bè đủ cả đây
Xúc động làm sao ... khó giãi bày
Đã sống cùng nhau ... tin hiểu cả
Mong tình giữ mãi với nơi đây...

                                             19 - 10 - 2013



CÂY ĐỜI HẠNH PHÚC MÃI XANH

KÍNH TẶNG HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM
NHÂN KỶ NIỆM 83 NĂM NGÀY THÀNH LẬP

HỌP MẶT PHỤ NỮ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 
TỈNH NAM ĐỊNH NHÂN NGÀY PNVN 20-10




 Hoa  lồng  trong những  vần thơ
Trao  muôn  thắm thiết ước mơ  cuộc  đời
Xinh  xinh  như  tuổi  đôi  mươi
Mà    ngan    ngát   cả   sắc   trời   gần   xa
Gói  thân thương  gửi  mặn  mà
Mừng  cô,  tặng  chị, dâng  bà, trao  em ...
Nước non muôn thuở vững bền
Từ   bàn   tay   mẹ   nuôi   nên   anh  hùng
Đức tài  nhân nghĩa  hiếu trung
Lời   ru   mẹ    tự   lọt   lòng   còn  nguyên
Danh  nhân,  thi  sĩ,  tài  hiền ...
Tình  thương  từ  mẹ  gột  nên  kiếp người
Tháng Mười đã điểm Hai mươi
Chắt    tâm   nên   ý,    kết    lời   làm   hoa
Ân  sâu  nghĩa  nặng  làm  quà  
Tươi trong sắc ngọc, chẳng nhòa niềm tin
 Ngát muôn hương sắc lung linh
Gốc  cây  hạnh phúc nở nghìn  đài  hoa ...


                 THÀNH NAM, 19 - 10 - 2013





VỀ VỚI QUÊ HƯƠNG



Thấy cơ quan sáng sủa hơn
Anh em vẫn đậm tình thân quê nhà
Về chùa, tranh thủ ghé qua
Trao vần thơ tặng làm quà đọc chung...

                  Trực Ninh, 18 - 10 - 2013




Thứ Sáu, 18 tháng 10, 2013

LỄ HỘI CHÙA QUÊ



Nhớ xưa tháng Chín, ngày Rằm
Về  đây  trẩy  hội  đua  chen  muôn  người...
Nay  về,  ngày  lễ ...  mưa  rơi ...
Dâng  hương vẫn thấy lòng người lâng lâng 
     Thưa thưa vắng khách ngoài đường
Vẫn  đông vui chốn khói  hương  trong chùa
Gặp chào Thượng toạ, nhà sư...
Bao  niềm  thân  thiết  mái  chùa  quê  ta    
Mong  mai  chính  lễ  hết  mưa
Đua xem... bơi chải, vui như ngày nào ...  


                                 Chùa Cổ Lễ, 18 - 10 - 2013

QUÂN CHỦNG VINH QUANG

Quân kỳ Quân đội Nhân dân Việt Nam

Phát huy truyền thống vẻ vang
Năm mươi năm thật huy hoàng sáng tươi
Giữ  gìn  xanh  mãi  sắc  trời  
Gan vàng, đạn thép... vì đời tự do           
B 5 2  đã thua  to ...              
      Lửa thiêu..."Thần Sấm",  "Con Ma" ... tan tành
Sắt son ... vì sắc trời xanh     
"Điện Biên Phủ..." đỏ, lặng nhìn...  trời cao
Ra Đa, Tên Lửa, Pháo cao....
Mig ta xuất kích,... thêm nhiều chiến công
Trải bao thử thách khôn cùng
Giặc  thua  bao  trận  vẫn  không chịu lùi...
Mười hai ngày giở đòn oai   
       Phô trương, ngạo mạn "Pháo đài ..." Mỹ bay    
Hòng đè bẹp nước non này, 
Ý  đồ  lại  sập... về mây... bất ngờ ...         
  Kiên cường, ý  chí  Thủ  đô   
    Thua  đau... cuốn gói...  bây  giờ  còn  kinh!    
Quân chủng trẻ, rất tài tình 
 Năm  mươi  năm  ấy  kết  vành  hoa  tươi   
Phòng không - Truyền thống sáng ngời
   Không quân đẹp mãi những lời Bác khen     
   Tâm vàng, trí - dũng vững bền
    Bầu trời Tổ quốc muôn niên sáng ngời...      
Năm mươi năm vẫn còn tươi
    Ngàn năm sau mãi sáng ngời Việt Nam!     

                     18 - 10 - 2013   




Thứ Năm, 17 tháng 10, 2013

HOẠN ... "THƯỢNG ĐẾ" (*)



Giá cước 3G đồng loạt tăng đột biến,
các Thượng đế "hưởng" trọn. Có hay không
cuộc "đi đêm" giữa 3 nhà cung cấp lớn?
Và những cuộc "đi đêm" ấy sẽ không dừng, 
nếu công tác kiểm soát "non tay" hoặc thiếu tin cậy







   "Thị trường" là thứ khách quan

Nhưng...không hoàn thiện nên còn... dở hơi
   Ba "ông"... con của... "nhà giời"
Bắt tay... mặc sức... bắt người... trả thêm     
   Chất lượng thì chẳng thấy lên 
Tình cờ... đồng loạt, giá thêm bao phần        
   Nghĩ mưu... "đục nước..." kiếm ăn
Để bao người gánh nỗi niềm... thấu chăng?   
   Hỏi đâu "Quản lý thị trường" 
"Thanh tra", "Kiểm toán"... 
                                               có cần... ra tay?
   Hay là để thị trường này       
Kẻ mạnh mặc sức...? Người ngay... ăn đòn?  
   Coi chừng ... chuyện chẳng hề dừng
Xưa... cạnh tranh, thấy thật mừng... 
                                                           "giá êm"
   Nay quân chúng nó ... "đi đêm"
Hoạn vào túi tiền
                             "Thượng đế"...

                                                       - Quá đau !
 
                                 
                           NAM ĐỊNH, 18 - 10 - 2010






 
Bản quyền bởi: Nhà thơ Phạm Quốc Khánh - Địa chỉ: Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định - Điện thoại: 0913367019 - Bảo trợ bởi: Thi đàn Việt Nam.