AI XƯỚNG BÀI "BẢO THÁP ĐẠI BI"
ĐÂY "ĐỨC SÁNG TÂM LÀNH " XIN HỌA
NGỌN BẢO THÁP ĐẠI BI TẠI LÀNG PHÚC LỘC, XÃ NGHĨA CHÂU,
NGHĨA HƯNG , NAM ĐỊNH MỚI ĐƯỢC XÂY DỰNG LÀ CÔNG TRÌNH
CÓ NHIỀU GIÁ TRỊ LỊCH SỬ VĂN HÓA, MỸ THUẬT, TÂM LINH
ĐỨC SÁNG TÂM LÀNH (*)
Tâm trong vị thiện chính nơi này
Đức trọng vun cao đẹp lắm thay !
Kính Phật hồn thiêng dâng nghĩa cả
Yêu quê dạ ngọc dốc tình xây
Đại Bi Phúc Lộc vòng tay rộng
Bảo Tháp chùa thiêng ấm khói say
Ánh sáng tỏa lan danh tiếng vọng
Lưu truyền muôn thủa vút tầng mây.
THÀNH NAM, 19 - 4 - 2015
--------------------------
(*) Họa bài thơ dưới đây:
BẢO THÁP ĐẠI BI
Phúc Lộc thiền môn tọa đất này
Đại Bi Bảo Tháp vút trời mây
Nền nhân thủa trước ông cha dựng
Cây đức ngày nay con cháu xây
Ngọc Phật hào quang truyền đạo sáng
Tín đồ thành kính niệm tâm say
Hồn quê muôn thủa còn lưu mãi
Thắng cảnh tâm linh ngoạn mục thay!

0 nhận xét:
Đăng nhận xét