Chủ Nhật, 5 tháng 4, 2015

PHÁP LÝ ĐƠN PHƯƠNG

THƯỢNG ÚY KIÊN, ĐỘI CẢNH SÁT 113 (CANĐ)
THUYẾT LÝ VỚI NGƯỜI VI PHẠM RẤT ''HAY''
NHƯNG KHI THU TIỀN PHÍ CẨU PT VI PHẠM 
THÌ BỎ TÚI VÀ KHÔNG CÓ CHỨNG TỪ NÀO
MỨC THU LẠI QUÁ CAO!

Hiển thị ảnh.JPG
THƯỢNG ÚY KIÊN SAU KHI BỎ 
SẮC PHỤC KHÔNG CÓ THẺ NGÀNH
 RA SÂN CƠ QUAN CS113 GỌI 
ĐIỆN THOẠI CHO NGƯỜI THÂN



     Lý sự dành để cho người
Thuyết trình trăm lẽ, nghìn lời cũng hay
     Mà thu tiền phí trao tay
Triệu đồng bỏ túi, quên ngay chứng từ
     Việc công mà hệt việc tư
Thẻ ngành, số hiệu quên từ góc nao
     Thượng úy Kiên ở nơi đâu
Vào nghe xem thử chỗ nào kể sai
     Một Một Ba (CS113) ở nơi đây
Làm ăn cái kiểu thế này... Được chăng ?

 
                        THÀNH NAM, 06 - 4 - 2015 
----------------------------
(*) Sĩ quan cảnh sát 113, mang cấp hàm Thượng úy nhưng không đeo thẻ tên của ngành Công an, chỉ biết Thiếu tá Lượng chỉ huy gọi tên là Kiên (không biết họ và tên đệm), thuyết lý rất nhiều thứ với người vi phạm giao thông. Nhưng khi xử lý thì ngoài tiền phạt 1 triệu đồng có quyết định xử lý hẳn hoi thì Thượng úy Kiên còn đòi người vi phạm nộp 1 triệu đồng nói là tiền cẩu mang phương tiện về nơi tạm giữ (quãng đường ngắn khoảng dăm trăm mét) mà không có bất kỳ hóa đơn chứng từ gì (!).

     Sự việc trên có Thiếu tá Lượng và Đại úy Hoa chứng kiến. Và Lãnh đạo cấp trên đã truy hỏi việc này!
     Xem ra chỉ có Công dân mới phải chấp hành quy định và pháp luật, còn Công an Kiên thì Điều lệnh ngành và nguyên tắc tài chính, thủ tục xử phạt, hóa đơn thu tiền là ... thứ không cần thiết (!) ???



0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Bản quyền bởi: Nhà thơ Phạm Quốc Khánh - Địa chỉ: Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định - Điện thoại: 0913367019 - Bảo trợ bởi: Thi đàn Việt Nam.