KỶ NIỆM 40 NĂM GIẢI PHÓNG MIỀN NAM
THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975 - 30/4/2015)
Bao thế kỷ non sông chia cắt
Ba mươi năm giành thống nhất một nhà
Tưởng những ước mơ
biến ngay thành hiện thực
Thế mà đâu đã nhẹ nỗi lòng ta
Tình Nam nghĩa Bắc liền một dải
Sông núi biển trời xích lại thêm gần
Cảnh "ngày Bắc đêm Nam"
xót xa không còn nữa
Hai miền chung xây ước vọng mùa xuân...
Đường hạnh phúc tay ta xây đắp
Dưới nắng hồng tươi thắm một niềm tin
Trải bao phen gian nan vật lộn
Những nét nhòa năm tháng vẫn còn in
Dân chủ mở, đường kỷ cương vạch chậm
Đổi mới... la bàn mong xin chuẩn hướng kim
Khát khao chân lý bên tài năng rạng rỡ
Cho độc lập chủ quyền,
hạnh phúc sáng bừng lên!
THÀNH NAM, 30 - 4 - 2015
0 nhận xét:
Đăng nhận xét