TẶNG NHA TRANG KỶ NIỆM 40 NĂM
NHƯ TÌNH AI MUÔN THỦA CHẲNG PHAI
Ánh chiều lấp lánh Nha Trang
Những con sóng biếc tìm hàng dừa xanh
Nắng vàng thu quyện gió lành
Thuyền hôn con sóng, chòng chành từng đôi
Hòn Chồng bãi chúm bờ môi
Lô nhô đá tựa dáng người nghiêng nghiêng
Sóng âu yếm cát rất hiền
Đá ngây người ngắm bao niềm đắm say
Thầm thì ước hẹn còn đây
Mà nghe năm tháng hao gầy nhớ mong
Mà nghe năm tháng hao gầy nhớ mong
Nha Trang biển biếc mênh mông
Phố tươi xinh tắm nắng hồng gió khơi
Phố tươi xinh tắm nắng hồng gió khơi
Gốc dừa xanh nhớ làn môi
Chiều bên sóng cát , bồi hồi năm xa ...
THÀNH NAM, 02 - 4 - 2015
Chiều bên sóng cát , bồi hồi năm xa ...
THÀNH NAM, 02 - 4 - 2015
0 nhận xét:
Đăng nhận xét