Thứ Năm, 8 tháng 10, 2015

CÒN LÀ MAY

UBND XÃ LỤC SƠN (LỤC NAM, BẮC GIANG)
KHAI KHỐNG NHIỀU ĐẤT KHI GIẢI PHÓNG 
MẶT BẰNG TỈNH LỘ 293 (*)


"Đường" qua một xã trung  du
Bỗng  dưng  đất  nở  ra  như ... bánh  mì
Ủy    ban    xã     sở     hữu    chi
Mà  bao  nhiêu  đất, "thổ kỳ",  thổ cư...?
Đưa   vào  danh  sách   đền   bù
Đất    thì   có   một ,   nay   dư   mấy   lần
Phải chăng ... đánh lận, kiếm ăn
Phải chăng rút ruột nhập nhằng để xơi?
Dân tình "chẹn họng"... mất rồi
Rủi ... mà may đấy, kẻo ngồi ... "coi kho"
Nhấp  vào ,  ắt  ...  lãnh  án  to ...
Vai  trò  giám  sát ...  nên  từ  phía  dân !

                                               08 - 10 - 2015
-------------------
(*) Xem Tin buổi sáng VTV1Báo điện tử VN Media.vn ngày 08-10-2015, bài "Bắc Giang xuất hiện hàng trăm lô đất "ma" khi mở đường tỉnh 293" có nội dung: UBND xã Lục Sơn, huyện Lục Nam, Bắc Giang kê khai nhiều thửa đất của xã, bị nhân dân phát hiện... Thế còn là may! Nếu chính quyền xã đứng ra nhận tiền đền bù khống ấy rồi cơ quan pháp luật mới vào cuộc thì... chắc chắn hậu quả còn nghiêm trọng hơn gấp bội!
    Sáng nay 10-10-2015, VTV1 tiếp tục đưa tin về việc giải phóng mặt bằng tuyến đường 293 này. Do chuyện đùn đẩy đơn thư giữa huyện và xã, một Phó Chủ tịch UBND huyện còn nói Huyện cấp sổ đỏ sai là do lỗi của dân nên người dân đã đưa khiếu kiện tập thể lên các cơ quan trung ương.





0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Bản quyền bởi: Nhà thơ Phạm Quốc Khánh - Địa chỉ: Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định - Điện thoại: 0913367019 - Bảo trợ bởi: Thi đàn Việt Nam.