KÍNH TẶNG THI HUYNH THANG NGỌC PHO
NHÂN ĐỌC TẬP THƠ "HOA BẰNG LĂNG"
NHÂN ĐỌC TẬP THƠ "HOA BẰNG LĂNG"
CẢM ƠN TÁC GIẢ THANG NGỌC PHO
TẶNG TẬP THƠ MỚI "HOA BẰNG LĂNG"
"Cầm tinh con bướm"..."Dại khờ"
"... không em", biển "Đói" cả thơ lẫn tình
"Quạt em" mát, mắt em xinh
"Ly yêu" uống cạn tiệc tình "... đêm thu"
"Ly yêu" uống cạn tiệc tình "... đêm thu"
Linh Đàm thắm sắc bốn mùa
"Hoa ban ...", "Hoa sữa", hoa mua ...
"Phượng hồng"
"Điệp vàng", "...ban đỏ" khoe bông
"Bằng lăng" đợi tím cả lòng hoàng hôn
Trăm hoa với bấy nhiêu con
"Cọp... heo" tụ thiện: mẫu tròn, tử ngoan
Lại còn loài "Rắn hổ mang"
Rượu thu nhấp vội cũng ngang ..."ông Ồ"
"Chim Chung Tình" quả là thơ
Bút hoa viết mãi mà chưa cạn lời
" ...cà cuống", "...con ngựa" vì người
Nết trung, nét đậm cho đời ước ao
Nết trung, nét đậm cho đời ước ao
Thân "...phật thủ", phận "...cây đào"
"...sầu riêng" kể tích, người nào cũng ham
"cuồng phong" một trận tan hoang
Xót lòng thi sĩ bàng hoàng thương hoa
Xót lòng thi sĩ bàng hoàng thương hoa
Ai làm đau Thủ đô ta
Ngàn cây đốn ngã, bật ... òa: "Ô hô ..."
Bên no ấm, bên tự do
"...chào mào" còn phải đong đo, chọn tìm
"...chào mào" còn phải đong đo, chọn tìm
Soi bao tích, luận nổi chìm
Vẫn lo cắm mốc "trái tim ... chủ quyền"
Cầu an, cầu phúc, cầu duyên
Nín hơi, chờ tiếng Phật nguyền:
Cầu an, cầu phúc, cầu duyên
Nín hơi, chờ tiếng Phật nguyền:
"- Chung thân!"
Trăm bài, ngàn tứ, muôn vần
Đệ xin ghi tạm một ngần ấy thôi
Còn nhiều, nhiều lắm huynh ơi
Hẹn cùng thi sĩ trao lời dài lâu...
Đệ xin ghi tạm một ngần ấy thôi
Còn nhiều, nhiều lắm huynh ơi
Hẹn cùng thi sĩ trao lời dài lâu...
THÀNH NAM, 17 - 10 - 2015
0 nhận xét:
Đăng nhận xét