CẢM XÚC TỪ BÀI THƠ CỦA TÚ BÁNH CHÈ (*)
ẢNH MINH HỌA CỦA TBC
Hẹn hò nhau giữa tiết thu
Gió nam mát tựa lời ru bên đàn
Tiếng tơ réo rắt nồng nàn
Đắm say lòng rộn muôn ngàn tứ thơ...
Gió nam mát tựa lời ru bên đàn
Tiếng tơ réo rắt nồng nàn
Đắm say lòng rộn muôn ngàn tứ thơ...
THÀNH NAM, 01-10-2015
------------------------------------
(*) Bài thơ của Tú Bánh Chè:
(thực từ,không hư từ)
TÚ BÁNH CHÈ
Thu đến tình yêu chuyện hẹn hò
Ngôn từ chắp cánh thả hồn mơ
Nắng xiên kẽ lá vương ô cỏ
Gió thoảng hàng cây gợn mặt hồ
Chuông đổ thanh đồng ngân tiếng vỡ
Trăng lồng bóng nước rực vàng phô
Nồng nàn ngan ngát hương quỳnh mở
Réo rắt cung đàn rộn phím tơ.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét