THÂN TẶNG NHÀ THƠ TRẦN XUÂN LIÊM
TÁC GIẢ TẬP THƠ "GIỮA DÒNG SÔNG TRĂNG"
CẢM ƠN ĐỒNG NGHIỆP TRẦN XUÂN LIÊM
TẶNG TẬP THƠ MỚI XUẤT BẢN
"Làng tôi" với "Bạn của tôi"
Mang dày "Ơn Mẹ" suốt đời chẳng phai
Phút "Giao thừa" tưởng nhớ ai
Xốn xang trời đất sớm mai "Xuân về"
"... xuân nồng" hoa nở si mê
"Hoa đào" tinh túy giục về "Hội xuân"
"Tháng Hai" chồi biếc thật gần
"Men say" đượm với bao lần yêu thương
Vì ai "Lỡ hẹn" "Còn vương"
"Tình em" - "Cát" bám trùng dương trải dài
"Hoa xoan" còn nhớ chăng ai
Tím tà áo "...Huế", nắng dài "... Phong Nha"
"Miên man Yên Tử" mây nhòa
"Cùng con" ôn kể ... mẹ già ... nón mê ...
"Về nguồn", sông hẹn Trăng thề
"Có em" "... gặp mặt" "Mùa hè" lúa xanh
"Đêm... Thịnh Long", biển long lanh
"Sóng và gió" cứ "Mong manh" chốn nào
"Sóng và gió" cứ "Mong manh" chốn nào
"Gửi anh nơi đảo..." sóng trào
Hậu phương còn đó, nỗi đau "Ngóng chờ..."
Cầm lòng "Gói lại tình xưa"
Đọc qua, gấp lại thấy thơ rất tình
Đôi vần thay tiếng lòng mình
Nghĩa thi nhân đáp tâm tình thi nhân
Đôi vần thay tiếng lòng mình
Nghĩa thi nhân đáp tâm tình thi nhân
"... dòng sông trăng" vẫn trong ngần
Mà tình người viết còn ngân tháng ngày ...
Mà tình người viết còn ngân tháng ngày ...
THÀNH NAM, 23 - 10 - 2015
0 nhận xét:
Đăng nhận xét