NHÂN NGHE CÁC VĂN HÀO
NÓI VỀ HẠNH PHÚC (*)
BÁO "NGƯỜI HÀ NỘI"
Không có nhiều thông minh sáng suốt
Chắc gì đã là xấu số, duyên
Chắc gì đã là xấu số, duyên
Cuộc đời là bể dâu cay đắng
Mấy ai mà hạnh phúc triền miên
Mấy ai mà hạnh phúc triền miên
Ta yêu bạn chính vì ta hiểu bạn
Như thấy mình đang hạnh phúc hơn
Bớt thông minh để chờ duyên số tốt
Như thấy mình đang hạnh phúc hơn
Bớt thông minh để chờ duyên số tốt
Cho ta có chung hạnh phúc của đôi mình...
THÀNH NAM, 11-11-2015
--------------
(*) Mark Twain (1835-1910) Nhà văn Mỹ: "Sự sáng suốt và hạnh phúc không thể là một kết hợp được".
Lev Tolstoy (1828-1910) đại văn hào Nga: "Hạnh phúc là ngụ ngôn, bất hạnh là chuyện đời".
Charlette Bronte (1816-1855) Nữ văn sĩ Anh: "Hạnh phúc mà không có người chia sẻ thì khó có thể được gọi là hạnh phúc và nó cũng chẳng có vị gì".
Ernest Hemingway (1899-1961) Nhà văn Mỹ, Giải Nobel văn học 1954: "Sự hạnh phúc của những người thông minh là điều hiếm nhất mà tôi biết".
0 nhận xét:
Đăng nhận xét