Thứ Hai, 9 tháng 11, 2015

ĐỨNG TRƯỚC NGƯỜI XƯA

VĨ NHÂN XƯA NAY CHẲNG LẪN NHẦM
LỜI NGƯỜI VẪN VỌNG GIỮA LÒNG DÂN
LÀM SAO TIN ĐƯỢC LOÀI CÚ VỌ (*)
 LÒNG TA NHOI NHÓI NỖI ĐAU THẦM

"Diên Hồng thề trước Thánh minh
Lòng dân đã quyết hy sinh rành rành
Nếu ai muốn đến giành đất Việt
Đưa dân ta ra giết sạch trơn
Một người Việt hãy đương còn
Thì non sông Việt vẫn non sông nhà”...
                                  (Hồ Chí Minh) 



Nó   rêu  rao   bốn  biển ,  năm  châu
Rằng :  biên  giới  nó   tận   đâu  đâu
Tuyên  bố  Mỹ,  Sing  và  khắp  chốn
Mà lời  chính  nghĩa  đ  chìm  sâu ?

  Nhún  nhường,  chắc  cầu đ yên thân
  Đứng  mũi  chịu  sào  trước muôn dân
      Phải chăng ngậm miệng ch hết khóa (*)
Hỏi   rằng  có  thẹn   với  tiền  nhân ?


                                 THÀNH NAM, 10 - 11 - 2015


--------------------------------------
(*) Mời xem bài "Biển Đông sục sôi" ngày 28 - 6 - 2014 và bài "Hãy khởi kiện ngay" ngày 16 -7 - 2014 tại trang web này.

(*) Biết bao người phẫn nộ trước bộ mặt tráo trở trơ trẽn, nói không ngượng mồm của một kẻ đứng đầu quốc gia trước thiên hạ. Bạn Nguyen Cuong đã phẫn uất chia s lời tâm huyết vđiều này trên Facebook:

              TẬP LẠI NUỐT LỜI
 
Thoái Việt vào Sinh, Tập nuốt lời (1)
Loan rằng mộ tổ tuốt trùng khơi
Đằng Giang xác bộn, chờ qua bới

Quận Đống xương đầy, ngóng lại khơi (2)
Hỗn xược hô càn, đâu thuận với
Ngang tàng phán bậy, chẳng vừa xơi
Người đông, của khó bừa thiêu vợi
Dẫu bị nhiều phen khiếp bảy đời !
 
------------------
 
(1) Vừa mới nói giọng lưỡi hữu hảo tại Quốc hội Việt Nam, khi đặt chân tới Singapore, Tập Cận Bình đã lộ nguyên hình là tên tráo trở, trơ trẽn, đổi trắng thay đen, dám tự tuyên bố các đảo trên biển Đông là của TQ từ xa xưa. Thật là kẻ khốn nạn!
(2) Quận Đống Đa (Hà Nội) có gò Đống Đa chất đầy xương cốt quân Thanh xâm lược thế kỷ XVIII.

























0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Bản quyền bởi: Nhà thơ Phạm Quốc Khánh - Địa chỉ: Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định - Điện thoại: 0913367019 - Bảo trợ bởi: Thi đàn Việt Nam.