ĐỀN THƯỢNG
ĐỀN THƯỢNG THỜ ĐỨC THÁNH TRẦN
TẠI CỬA KHẨU LÀO CAI
Ngàn dặm non sông, khắc địa đầu
Chủ quyền phân định chốn cao sâu
Thánh Nhân muôn thủa tràn linh khí
Thánh Nhân muôn thủa tràn linh khí
Đền Thượng thiên thu trải một màu
Nước Việt thắm tươi cờ độc lập
Nước Việt thắm tươi cờ độc lập
Dân Nam rực đỏ chí dài lâu
Nén hương gửi gắm niềm thành kính
Hào kiệt chói ngời cả ngũ châu!
LÀO CAI, 08 - 11 - 2015
VŨ ĐIỆU SÂN MÂY
VŨ ĐIỆU SÂN MÂY
DU KHÁCH THƯỞNG THỨC CÁC LÀN ĐIỆU CA MÚA
MIỀN TÂY BẮC TẠI NHÀ SÀN TRUNG TÂM SA PA
MIỀN TÂY BẮC TẠI NHÀ SÀN TRUNG TÂM SA PA
Nhà sàn đứng giữa sân mây
Bao nhiêu du khách về đây lặng nhìn
Sa Pa - vũ điệu đẹp xinh
Tiếng khèn hòa với khúc tình ca xanh
Áo chàm man mác lòng anh
Chân đi mà dạ chẳng đành phân ly ...
Bao nhiêu du khách về đây lặng nhìn
Sa Pa - vũ điệu đẹp xinh
Tiếng khèn hòa với khúc tình ca xanh
Áo chàm man mác lòng anh
Chân đi mà dạ chẳng đành phân ly ...
SAPA, 07 - 11 - 2015
MÃI LÀ NHỮNG BẢN TÌNH CA
DƯỚI TÁN ĐA ĐỀN THƯỢNG
ĐỨNG GIỮA CỔNG TRỜI
DƯỚI CHÂN THÁC BẠC
TỪ SÂN MÂY NHÌN XUỐNG PHỐ NÚI SAPA
Sân Mây, Thác Bạc, Cổng Trời
Biên cương hùng vĩ, lòng người mênh mang
Núi sông dẫn bước thênh thang
Tầm cao cao vút, bề ngang rộng dài
Ngàn xưa thắp sáng ngày mai
Việt Nam đẹp giữa những bài tình ca ...
LAOCAI, 09 - 11 - 2015
VỀ ĐỀN MẪU LÀO CAI
DÂNG HƯƠNG TẠI ĐỀN THỜ MẪU LIỄU HẠNH
NƠI ĐỊA ĐẦU LÀO CAI
Linh thiêng Thánh Mẫu nước non
Đây nơi khởi địa giang sơn Việt cường
Ngàn thu lòng Mẫu rộng thương
Về Đền lễ Mẫu, rộng đường bằng an...
Đây nơi khởi địa giang sơn Việt cường
Ngàn thu lòng Mẫu rộng thương
Về Đền lễ Mẫu, rộng đường bằng an...
LÀO CAI, 08 - 11- 2015
0 nhận xét:
Đăng nhận xét