Ban
mai rảo bước đường xuân
Mênh mang nỗi nhớ, trong ngần tình quê
Năm xưa mỗi bận con về
Nhào vào lòng mẹ bộn bề hàn huyên
Hai mươi năm nhớ triền miên
Mùng hai hương khói nỗi niềm chẳng phai
Tâm cao trí sáng tóc dài
Dáng ong Kinh Bắc chẳng ai sánh bằng
Mẹ đi biết bấy nhiêu năm
Lệ thương vẫn xót nặng lòng bao đêm
Khói hương khấn gọi mẹ lên
Đắm tình mẫu tử niên niên mắt nhòa
Theo con, dáng mẹ chẳng già
Trong con tình mẹ mãi là mùa xuân …
THÀNH NAM, 09 - 02 - 2016
Mênh mang nỗi nhớ, trong ngần tình quê
Năm xưa mỗi bận con về
Nhào vào lòng mẹ bộn bề hàn huyên
Hai mươi năm nhớ triền miên
Mùng hai hương khói nỗi niềm chẳng phai
Tâm cao trí sáng tóc dài
Dáng ong Kinh Bắc chẳng ai sánh bằng
Mẹ đi biết bấy nhiêu năm
Lệ thương vẫn xót nặng lòng bao đêm
Khói hương khấn gọi mẹ lên
Đắm tình mẫu tử niên niên mắt nhòa
Theo con, dáng mẹ chẳng già
Trong con tình mẹ mãi là mùa xuân …
THÀNH NAM, 09 - 02 - 2016
0 nhận xét:
Đăng nhận xét