ĐÚNG LÀ MỘT KIỂU "THAM NHŨNG" !
TRONG "ĐÊM THƠ MIỀN CHÂN SÓNG"
QUY ĐỊNH MỖI NGƯỜI ĐỌC 1 BÀI THƠ
MÀ CÓ NHÀ THƠ ĐỌC TỚI 2, CÓ KHI
3 BÀI, CHƯA MUỐN THÔI
TRONG "ĐÊM THƠ MIỀN CHÂN SÓNG"
QUY ĐỊNH MỖI NGƯỜI ĐỌC 1 BÀI THƠ
MÀ CÓ NHÀ THƠ ĐỌC TỚI 2, CÓ KHI
3 BÀI, CHƯA MUỐN THÔI
TẠI THỊNH LONG - LẦN THỨ 10
Ngày vui ngắn ngủi chẳng tày gang
Chia nhau bày giãi thiếp gửi chàng
Huynh hữu trao tình trong vắn ý
Mai về tâm tưởng cứ mênh mang
Ngày nhớ đêm mong gặp bạn thơ
Trau vần chuốt mượt cả giấc mơ
Hội ngộ tâm tình tràn dạ ấm
Thả đôi vần ngỏ, nuối hẹn chờ...
THỊNH LONG, 25 - 02 - 2016
0 nhận xét:
Đăng nhận xét