NHÒA ÁNH NẮNG XUÂN
THƯƠNG TIẾC VĨNH BIỆT NHÀ GIÁO
ƯU TÚ - NHÀ THƠ TRỊNH PHAN BÍCH
- CHỦ TỊCH CLB THƠ ĐƯỜNG NHÀ GIÁO
TỈNH NAM ĐỊNH
- CHỦ TỊCH CLB THƠ ĐƯỜNG NHÀ GIÁO
TỈNH NAM ĐỊNH
NHÀ GIÁO ƯU TÚ-NHÀ THƠ TRỊNH PHAN BÍCH
(20/01/1937 - 28/02/2016)
Hữu huynh đệ muội đang vui
Ly trà bỏ nguội chờ người chẳng ra
Ngược miền mây trắng trăng tà
Bài thơ mời họa sao đà để rơi
Nét văn còn đậm hồn người
Sóng trôi mà chẳng dạt lời thi nhân
Nghiệp thầy chắp cánh chim xuân
Trăm năm xin tạc một lần danh xưa
Từ nay bên chén trà thơ
Chông chênh câu họa ngẩn ngơ khuyết vần
Ướt nhòa cả ánh nắng xuân
Huynh xa có thấu dương trần xót thương
Vị Xuyên ủ rũ liễu buông
Thành Nam thi hữu sầu buồn chẳng vơi
Mang theo tám chục năm trời
Nghĩa tình còn mãi bên lời thiên thu ...
Ly trà bỏ nguội chờ người chẳng ra
Ngược miền mây trắng trăng tà
Bài thơ mời họa sao đà để rơi
Nét văn còn đậm hồn người
Sóng trôi mà chẳng dạt lời thi nhân
Nghiệp thầy chắp cánh chim xuân
Trăm năm xin tạc một lần danh xưa
Từ nay bên chén trà thơ
Chông chênh câu họa ngẩn ngơ khuyết vần
Ướt nhòa cả ánh nắng xuân
Huynh xa có thấu dương trần xót thương
Vị Xuyên ủ rũ liễu buông
Thành Nam thi hữu sầu buồn chẳng vơi
Mang theo tám chục năm trời
Nghĩa tình còn mãi bên lời thiên thu ...
THÀNH NAM, 28 - 02 - 2016
VỘI QUÁ ANH ƠI!
XUÂN VUI VỪA MỚI NỬA CHỪNG
MÀ SAO ANH VỘI TÌM ĐƯỜNG QUY TIÊN
EM VỀ, CÒN CHỬA TỚI HIÊN
GIẬT MÌNH... LE LÓI ÁNH ĐÈN... ANH ƠI!
Nắng đây Hoa ở phương nào
"Hương Thầm" sao vội đi vào gió mây
"Nghĩa tình" nguyên vẹn còn đây
"Nghiệp đời" xin được giãi bày cùng thơ
Đào hoa vương vấn cành tơ
Đàn xuân đang gảy ai ngờ đứt dây
"Nắng và Hoa" gửi đó đây
"Hương Thầm" ngát cả tháng ngày anh đi
Thơ và sự nghiệp lâm ly
Tám mươi xuân quyện hòa vì đời thơ(*) ...
THÀNH NAM, 28 - 02 - 2016
--------------------------
(*)Tên các tác phẩm của nhà thơ Trịnh Phan Bích:
- Nắng và Hoa - 2003
- Hương Thầm - 2006
- Nghĩa tình - 2008
- Nghiệp đời và Thơ - 2015.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét