PHỐ XÁ ĐÓN XUÂN
CHỢ TẾT VÙNG QUÊ
HOA ĐÀO CƯỜI VỚI HEO MAY
SÔNG XUÂN
Sắc màu trải đó cùng đây
Đào quê chợ Tết ... khẽ lay gió trời
Rộn ràng muôn lối ngược xuôi
Râm ran gửi gió những lời chúc nhau
Cánh chim, ngọn sóng, nhịp cầu
Bước khoan, bước vội ... ga tàu bến xe ...
Thẩn thơ nhìn nước sông về
Heo may gọi những bộn bề đợi xuân ...
Đào quê chợ Tết ... khẽ lay gió trời
Rộn ràng muôn lối ngược xuôi
Râm ran gửi gió những lời chúc nhau
Cánh chim, ngọn sóng, nhịp cầu
Bước khoan, bước vội ... ga tàu bến xe ...
Thẩn thơ nhìn nước sông về
Heo may gọi những bộn bề đợi xuân ...
NAM ĐỊNH, 26 - 01 - 2017
0 nhận xét:
Đăng nhận xét