NHỚ CỐ NHÂN
18H45 MÙNG 1 TẾT, NHÀ THƠ LÊ VĂN TÁNH
ỦY VIÊN BCH CLB THƠ VN TỈNH NAM ĐỊNH
CHỦ NHIỆM CLB THƠ CA THỊ TRẤN LIỄU ĐỀ
ĐÃ TỪ TRẦN, MỘT NIỀM THƯƠNG TIẾC LỚN
GIỮA NGÀY XUÂN
NHÀ GIÁO-NHÀ THƠ LÊ VĂN TÁNH
TRONG GIAO LƯU THƠ TÌNH MÙA THU
TẠI BIỆT THƯ HƯƠNG CAU (KDL. THỊNH LONG)
Còn đây hẹn: "... Chợ Liễu Đề...
Ngày xuân, mùng Sáu ta về hội nhau..."
Tết vào đã trọn ngày đâu
Bóng thơ vội khuất ... nẻo sau chân trời
Đang vui ... bỗng tắt nụ cười
Cố nhân sao vội thành ... người "cổ nhân"
Hoa đời hơn tám chục xuân
Giọng ca ấm vẫn trong ngần ... bỗng rơi ...
Ngày xuân, mùng Sáu ta về hội nhau..."
Tết vào đã trọn ngày đâu
Bóng thơ vội khuất ... nẻo sau chân trời
Đang vui ... bỗng tắt nụ cười
Cố nhân sao vội thành ... người "cổ nhân"
Hoa đời hơn tám chục xuân
Giọng ca ấm vẫn trong ngần ... bỗng rơi ...
Còn đâu tiếng hát, câu cười
Giọt sương đẫm mãi bên lời tiếc thương ...
Giọt sương đẫm mãi bên lời tiếc thương ...
NAM ĐỊNH, 28 - 01 - 2017
TÌNH VÀNG GỬI THEO
LỜI ĐIẾU NHÀ THƠ LÊ VĂN TÁNH
NHÀ THƠ LÊ VĂN TÁNH VÀ CÁC NHÀ THƠ
SONG VŨ HOÀNG PHƯƠNG, ĐẶNG TUẤN PHONG,
TRẦN VĂN ĐẠI TẠI "THƠ TÌNH MÙA THU"
Vừa mới chớm bước vào năm mới
Người đi đâu mải vội chốn xa
Trăm năm chưa trọn kia mà
Hẹn xuân bên chợ ngã ba vẫn còn
Người đi đâu mải vội chốn xa
Trăm năm chưa trọn kia mà
Hẹn xuân bên chợ ngã ba vẫn còn
Muôn
ngàn tứ vấn vương bè bạn
Tình bốn phương ai cản con tim
Tình bốn phương ai cản con tim
Mà nay thi hữu về tìm
Người
theo tăm cá bóng chim đâu rồi…
Thương sao! Trái tim đời nồng ấm
Mà nay về thăm thẳm ngàn sâu
Anh em mắt ỉu lệ sầu
Bài thơ năm ngoái chờ câu tiếp vần
Bài thơ năm ngoái chờ câu tiếp vần
Bờ cách trở muôn phần đau xót
Bến giao lưu còn ước ao thôi
Bến giao lưu còn ước ao thôi
Nghìn thu sông lở biển bồi
Còn
đây nỗi nhớ thương vời vợi thương
Nhớ người: Tóc pha sương vẫn đẹp
Bước còn nhanh tươi nét thanh cao
Giọng ngâm nghe thật ngọt ngào
Vẫn long lanh mắt chứa bao tâm tình
Giọng ngâm nghe thật ngọt ngào
Vẫn long lanh mắt chứa bao tâm tình
Nay về giữa muôn nghìn sương giá
Lòng xót thương khôn tả anh ơi
Thương thay!
hai chữ “Mệnh Trời”
Âm dương đôi ngả ... Người ơi chia lìa
Lòng xót thương khôn tả anh ơi
Thương thay!
hai chữ “Mệnh Trời”
Âm dương đôi ngả ... Người ơi chia lìa
Lên Bồng Lai hay về chín suối
Cũng cứ xa vời vợi là xa
Giọt thương vần kết nôm na
Tình vàng gói trọn đậm đà...
Than ôi ...!
Cũng cứ xa vời vợi là xa
Giọt thương vần kết nôm na
Tình vàng gói trọn đậm đà...
Than ôi ...!
LIỄU ĐỀ, 30-01-2017
0 nhận xét:
Đăng nhận xét