YÊU THƠ THƯƠNG BẠN NHIỀU HƠN
NGƯỜI ĐI MÀ TIẾNG VẪN CÒN NGÂN NGA
CỐ NHÂN VỀ VỚI NGÀN XA
NGƯỜI ĐI MÀ TIẾNG VẪN CÒN NGÂN NGA
CỐ NHÂN VỀ VỚI NGÀN XA
TRÊN TRANG GIẤY TRẮNG THƠ ĐÀ CÒN ĐÂY(*) ...
TẬP THƠ CỦA HẢI NAM ĐƯỢC BẠN BÈ
BIÊN TẬP XUẤT BẢN KHI ANH ĐÃ QUA ĐỜI
Biết rõ mình... đành khép trái tim yêu
Chỉ còn trang thơ sẻ san đau đớn
Nhận góc khuyết cô đơn hôm sớm
Điều riêng tư ủ kín tận đáy lòng ...
Trong âm thầm giấu kín những mênh mông
Thấu hiểu lòng anh, tình bạn bè đồng đội
Tim ngừng đập mà máu còn nóng hổi
Hòa mực dâng đời ... ngay khi đã biệt ly...
Chỉ còn trang thơ sẻ san đau đớn
Nhận góc khuyết cô đơn hôm sớm
Điều riêng tư ủ kín tận đáy lòng ...
Trong âm thầm giấu kín những mênh mông
Thấu hiểu lòng anh, tình bạn bè đồng đội
Tim ngừng đập mà máu còn nóng hổi
Hòa mực dâng đời ... ngay khi đã biệt ly...
HÀ NỘI, 29 - 12 - 2016
--------------------
(*) Trích một bài thơ của nhà thơ Hải Nam, CCB, nạn nhân chất độc da cam/dioxin, hội viên CLB thơ Công Nhân:
Đã đôi lần thư viết cho em
Anh muốn trích máu mình làm mực
Nhưng màu sắc
trong tim này không được
Qua chiến trường
dính chất độc da cam
Ngả màu đen khi vẫn tươi nguyên
Ôi! Sắc máu sao không còn màu đỏ
Mang thân mình
hiến dâng cho lịch sử
Nay trái tim còn khao khát
với tình yêu.
(*) Trích một bài thơ của nhà thơ Hải Nam, CCB, nạn nhân chất độc da cam/dioxin, hội viên CLB thơ Công Nhân:
Đã đôi lần thư viết cho em
Anh muốn trích máu mình làm mực
Nhưng màu sắc
trong tim này không được
Qua chiến trường
dính chất độc da cam
Ngả màu đen khi vẫn tươi nguyên
Ôi! Sắc máu sao không còn màu đỏ
Mang thân mình
hiến dâng cho lịch sử
Nay trái tim còn khao khát
với tình yêu.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét