"AN GIA VIÊN" VẪN ẤM NỒNG (*)
THẦN KỲ THẤT THẬP TÌNH KHÔNG THẤY GIÀ
THẦN KỲ THẤT THẬP TÌNH KHÔNG THẤY GIÀ
VỢ CHỒNG CỰU CHIẾN BINH TRẦN VĂN THẢO
MANG RƯỢU MỜI BẠN TẠI VƯỜN NHÀ
Lều tranh ... bão bó tay rồi
Tim vàng... thất thập vẫn ... cười rất duyên
Tình nồng quá nửa bách niên
Ngọt ngào như vẫn còn nguyên buổi đầu...
MỸ TRUNG, 24 - 4 - 2017
(*) "An gia viên" là 3 chữ ghi trên cổng vào nhà CCB Trần Văn Thảo. Phía trong và ngoài đều có đôi câu đối rất ý nghĩa.
* Cùng tới thăm ngôi nhà ở vùng ngoại ô của CCB Trần Văn Thảo, Doanh nhân - Nhà thơ Dương Bá Thiệu cũng có một góc nhìn và bài viết:
VƯỜN TAO NGỘ
(Tặng vợ chồng anh Trần Văn Thảo,
nguyên Chủ tịch phường Hạ Long, tp. Nam Định)
Chẳng cần lắm bạc nhiều vàng
Tranh tre nứa lá thiếp chàng bên nhau
Cần chi chức tước sang giàu
Cỏ cây hoa lá đượm màu sắc hương
Trăm năm chung một chặng đường
Nghìn năm về với vô thường vẫn thơm...
Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, anh chuyển về giữ chức nho nhỏ (Chủ tịch Phường). Nghỉ hưu với căn nhà cổ, mảnh vườn ao do ông cha để lại. Anh chị vui thú với điền viên. Tiếp các bạn trong hội thơ rất vui vì cả hai anh chị đều rất vui tính.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét