TƯỞNG NHỚ VÀ TRI ÂN NHÂN NGÀY GIỖ ĐẦU
CỐ CHỦ TỊCH CLB THƠ VN BÀNH THÔNG
CHỦ TỊCH DANH DỰ CLB THƠ VN VŨ MÃO
PHÁT BIỂU CẢM TƯỞNG, GHI NHẬN
5 ĐÓNG GÓP LỚN CỦA CỐ CHỦ TỊCH
CLB THƠ VIỆT NAM BÀNH THÔNG
Trần
gian thương chốn Thiên đàng
Về nơi xa ấy có mang thơ cùng
Hồn có say, biện ... có hùng?
Vạn cây bút vẫn hòa chung một niềm
Về nơi xa ấy có mang thơ cùng
Hồn có say, biện ... có hùng?
Vạn cây bút vẫn hòa chung một niềm
Muôn ngàn kỷ niệm chẳng quên
Đôi vần nhung nhớ gửi
lên Thiên đàng...
PHƯỜNG MIÊU NHA, 23- 4 - 2014
LUẬT SƯ - NHÀ THƠ HOÀNG NGỌC THÀNH
CHỦ TỊCH CLB THƠ VIỆT NAM TRÌNH BÀY DIỄN VĂN
TƯỞNG NHỚ VÀ TRI ÂN CỐ CHỦ TỊCH BÀNH THÔNG
TƯỞNG NHỚ VÀ TRI ÂN CỐ CHỦ TỊCH BÀNH THÔNG
EM GÁI NHÀ BÁO - NGHỆ SĨ BÀNH THÔNG
NHẬN GIẤY KHEN VÀ PHÁT BIỂU CẢM TƯỞNG
NHÀ THƠ ĐÀO ĐỨC PHƯƠNG,
CON TRAI CỐ CHỦ TỊCH BÀNH THÔNG
ĐƯỢC KẾT NẠP HỘI VIÊN CLB THƠ VIỆT NAM
NGUYỆN ĐI THEO SỰ NGHIỆP THI CA CỦA CHA
NGUYỆN ĐI THEO SỰ NGHIỆP THI CA CỦA CHA
NỐI BƯỚC
Thương hồn nghệ sĩ bay xa
Ngỡ trời xanh giữ, hóa ra vẫn còn
Cha đi nay đã có con
Ngàn năm đâu để núi mòn sông khô...
Ngỡ trời xanh giữ, hóa ra vẫn còn
Cha đi nay đã có con
Ngàn năm đâu để núi mòn sông khô...
CON GÁI NHÀ BÁO - NGHỆ SĨ BÀNH THÔNG
ĐỌC BÀI THƠ XÚC ĐỘNG VỀ NGƯỜI CHA THÂN YÊU
0 nhận xét:
Đăng nhận xét