NHÂN ĐỌC BÀI THƠ *
CỦA LƯƠNG MẠNH HẢI
Cơm ăn đâu có thấy say
Rượu tăm nhấp... một góc ngày... còn chi
Đời mấy khi thấy ly kì
Một đôi pha kịch ... bá dì ... xắn tay ...
Vần thơ đọc lại ngất ngây
Như yêu gánh đổ ra ... đầy bến sông
Ruột gan tựa mớ bòng bong
Hoài nghi là ... đức ông chồng... yêu dơi...
Nhà thơ, nhà kịch ... chưng đời
Cất cơm nên rượu để ... người ghen ... say...
Rượu tăm nhấp... một góc ngày... còn chi
Đời mấy khi thấy ly kì
Một đôi pha kịch ... bá dì ... xắn tay ...
Vần thơ đọc lại ngất ngây
Như yêu gánh đổ ra ... đầy bến sông
Ruột gan tựa mớ bòng bong
Hoài nghi là ... đức ông chồng... yêu dơi...
Nhà thơ, nhà kịch ... chưng đời
Cất cơm nên rượu để ... người ghen ... say...
THÀNH NAM, 31-01-2017
------------------------
(*) Mời xem bài thơ của Đại tá nhà thơ Lương Toán
(BD: Lương Mạnh Hải):
XIN ĐỪNG GHEN VỚI NHÀ THƠ
Có cô giáo ở Tây Ninh
Yêu chàng thi sĩ ngoài Thành Thăng Long
Tình yêu tinh khiết trắng trong
Không màng vụ lợi, không ràng buộc nhau
Ngay từ cái buổi ban đầu
Thơ chàng đã bén cau trầu duyên em...
Nhưng vì em tính hay ghen
Trong thơ anh quá nhiều em... bên mình
Vô tình hay đã có tình
Nào em đâu biết phân minh, rạch ròi
Lòng em sư tử soán ngôi
Trang facebook ... em ngồi em ghen
Ghen nhà thơ ngắm trăng lên
Ghen người chia sẻ nỗi niềm cùng thơ
Ghen từ cô Mận, cô Mơ
Cô Xuân, cô Thủy, cô Thơ, cô Huyền...
Ghen khi chàng bước xuống thuyền
Hát cùng Quan họ giao duyên xuân về...
Thực tình đâu có chuyện gì
Chăn đơn, gối chiếc... chàng về...hội tan
Một đời giông bão, phong trần
Câu thơ chén rượu xua tan nỗi buồn
Cho dòng lệ đỡ trào tuôn
Cho êm lại những sóng cồn, bão dâng
Thơ trào cảm xúc lâng lâng
Trước tình, trước cảnh bâng khuâng, rộn ràng
Lòng bề bộn những trái ngang
Như chim phải đạn sợ làn cây cong...
Sinh lòng phải hiểu cho lòng
Liễu bồ cần hiểu chữ tòng...người xưa
Xin đừng ghen với nhà thơ
Không hồn trăng gió... bao giờ thơ bay ...?
(*) Mời xem bài thơ của Đại tá nhà thơ Lương Toán
(BD: Lương Mạnh Hải):
XIN ĐỪNG GHEN VỚI NHÀ THƠ
Có cô giáo ở Tây Ninh
Yêu chàng thi sĩ ngoài Thành Thăng Long
Tình yêu tinh khiết trắng trong
Không màng vụ lợi, không ràng buộc nhau
Ngay từ cái buổi ban đầu
Thơ chàng đã bén cau trầu duyên em...
Nhưng vì em tính hay ghen
Trong thơ anh quá nhiều em... bên mình
Vô tình hay đã có tình
Nào em đâu biết phân minh, rạch ròi
Lòng em sư tử soán ngôi
Trang facebook ... em ngồi em ghen
Ghen nhà thơ ngắm trăng lên
Ghen người chia sẻ nỗi niềm cùng thơ
Ghen từ cô Mận, cô Mơ
Cô Xuân, cô Thủy, cô Thơ, cô Huyền...
Ghen khi chàng bước xuống thuyền
Hát cùng Quan họ giao duyên xuân về...
Thực tình đâu có chuyện gì
Chăn đơn, gối chiếc... chàng về...hội tan
Một đời giông bão, phong trần
Câu thơ chén rượu xua tan nỗi buồn
Cho dòng lệ đỡ trào tuôn
Cho êm lại những sóng cồn, bão dâng
Thơ trào cảm xúc lâng lâng
Trước tình, trước cảnh bâng khuâng, rộn ràng
Lòng bề bộn những trái ngang
Như chim phải đạn sợ làn cây cong...
Sinh lòng phải hiểu cho lòng
Liễu bồ cần hiểu chữ tòng...người xưa
Xin đừng ghen với nhà thơ
Không hồn trăng gió... bao giờ thơ bay ...?