Chủ Nhật, 22 tháng 12, 2013

MỘT NĂM MẸ XA


MẸ TRONG VÒNG QUÂY QUẦN CÁC CHÁU NỘI



           Năm  qua  mẹ  vẫn  còn  đây
Xương xương khuôn mặt, gầy gầy dáng đi
          Cháu  con  qua  lại,  đi  về
Ghé  thăm,  mẹ  chẳng  quên  chi  tiết  nào
       Nhớ  tên  từng  đứa  đến  chào
Hỏi   han   từng  cháu   ra   sao  bây  giờ ...
      Tưởng  như  vừa  mới  hôm  qua
Thế    mà    năm    trọn    mẹ   xa   con   rồi
       Hôm  nay  đông  đủ  mọi  người
Giỗ  đầu  nhìn  nét  mẹ  cười  thương  sao !
          Mẹ  ơi,  dù  ở  phương  nào
Lòng  con  biết  mẹ  thương  nhiều  về  con
           Nhớ  lời  mẹ  dạy  sắt  son
Dạy  con  dạy  cháu  lớn  khôn   mỗi   ngày
         Gạn  điều  dở,  chọn  điều  hay
Nên người như thuở tháng ngày mẹ mong...


                                       22 - 12 - 2013
                               (20 Tháng Một - Quý Tỵ)

-------------------------
(*) Cũng hôm nay, trong họ Phạm có lễ cát táng đưa về lăng mộ tổ cho 2 người em là em trai họ Phạm Văn Viện (1924 - 2004) nguyên là du kích chống Pháp, nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Liêm Hải và em dâu họ Vũ Thị Vang (1958 - 1984) sinh sống và mất tại Thái Nguyên. Vì các công việc trùng nhau nên chỉ tới thắp hương và có mấy lời viếng:

NGHĨA TÌNH CÒN MÃI
               Viếng lễ cát táng chú Phạm Văn Viện 


Nay tắm gội, về cùng tiên tổ
Để khói hương ấm với tháng ngày
Xương cốt, nghĩa tình còn mãi mãi
Dù phong ba, bão táp, mưa bay...


 ĐẤT ẤM  QUÊ CHỒNG
                       Viếng lễ cát táng thím Vũ Thị Vang

Cách xa bao năm tháng gian nan
Khuất núi mà chưa biết họ hàng
Nắm xương về quê chồng yên nghỉ
Nghĩa đời còn ấm với khói nhang.



  



0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Bản quyền bởi: Nhà thơ Phạm Quốc Khánh - Địa chỉ: Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định - Điện thoại: 0913367019 - Bảo trợ bởi: Thi đàn Việt Nam.