BÌNH YÊN BÊN SÔNG BẠCH ĐẰNG
Bạch Đằng cửa ngõ nước Nam
Thủ đô liền chặng ai sang về cùng
Sông sâu, nuôi chí anh hùng
Danh thơm bay bổng, dã tâm mãi chìm
Bao chiến thuyền với giáp binh
Chôn sâu cùng mộng giặc nghìn năm qua...
Nước non rợp bóng cờ hoa
Ngàn năm vang vọng bài ca Bạch Đằng
Đôi bờ nay đẹp phố phường
Chiến công gieo vạn mầm xuân muôn đời
Giang sơn ngày một thắm tươi
Bạch Đằng - trang sử sáng ngời thiên thu...
Quảng Yên, tháng 12 - 2013
BUỔI SỚM TRÊN SÔNG BẠCH ĐẰNG
NHỊP CẦU NỐI ĐÔI BỜ BẠCH ĐẰNG
NHÀ THƠ HUY THÁI KỂ VỀ SÔNG BẠCH ĐẰNG
0 nhận xét:
Đăng nhận xét