Thứ Hai, 16 tháng 12, 2013

NHỚ THẦY (*)


HAI THI SĨ, HAI THẦY TRÒ TRỊNH PHAN BÍCH, 
BÙI XUÂN LAI GỢI VỀ NỖI NHỚ




Ngày đầu tiên bước tới Trường Đại học
Nghe thầy bao trăn trở nghĩ suy:
Phải đổi thay hẳn về phương pháp
Phải cần cù và phải biết tư duy ...

Đây không phải phổ thông cấp bốn
Vào đây là bậc Đại học rồi
Nhìn tổng thể và đi sâu cụ thể
Hệ thống và lôgíc không lơi !

Mọi người nói nhiều về "phương pháp"
Tôi nói là "Phong cách" mới tròn
Tư duy - cần cù và sáng tạo
Gắn liền nhau ắt sẽ thành công !

... Mới ngày nào mà đã bốn mươi năm
Lời thầy dạy mà sao tôi vẫn nhớ
Chỉ tiếc rằng thầy ra đi sớm quá
Để nước nhà mất đi một tài năng... 


                                                      14 - 12 - 2013

----------------------------------

(*) Thầy giáo Nguyễn Ngọc Châu, một tài năng trong Bộ môn Toán, Khoa Cơ bản, Đại học Kỹ thuật Quân sự (nay là Học viện KTQS) mất khi  mới 33 tuổi đời. Thuở đó, đa số bộ đội đều hút thuốc lá. Thầy Nguyễn Ngọc Châu có làm mấy câu thơ vui:

"Giấy trắng bao quanh sợi thuốc vàng
Đốm hồng xen giữa khói xanh lam
Bâng khuâng tưởng nhớ người trong mộng
Khói đã tan rồi, mộng chửa tan..."

       Nay nhìn hai thầy trò Bùi Xuân Lai hút thuốc lại chợt nhớ và có cảm xúc viết bài thơ mộc mạc trên đây để tưởng nhớ về thầy giáo cũ đã qua đời.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Bản quyền bởi: Nhà thơ Phạm Quốc Khánh - Địa chỉ: Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định - Điện thoại: 0913367019 - Bảo trợ bởi: Thi đàn Việt Nam.