CUỘC LIÊN HOAN VẪN VUI SAU KHI NHẬN KẾT QUẢ TỪ HỘI VHNT TỈNH |
Chiều nay đang họp để khao
Bao huy chương bạc với bao là vàng
Bao huy chương bạc với bao là vàng
Tình cờ, đúng cuộc họp bàn
Bộ môn thơ(**) xét mình ... làm hội viên
Vui... buồn, khi được báo tin:
Trượt ... vì thơ có , nhưng in mới rồi
Đúng tiêu chuẩn ... hai năm trôi
Bộ môn không xét những người ... vừa in
Chẳng bất ngờ, đón nhận tin
Điện ngay Chủ tịch, báo liền Trưởng Ban ...
Anh em trong tiệc luận bàn:
Thế là mình ... giữ được trăm phần rồi
Thi huynh nhập Hội tỉnh ... thời
Khác nào như bị ... sẻ đôi ... thật buồn
Xét ra anh trượt, mình mừng
Từ nay gắn bó mãi cùng hội ta ...
NH.VƯỜN CAU, 19 - 12 - 2013
-------------------------------------------------
(*) Câu lạc bộ thơ VN tỉnh Nam Định dự thi Thơ tại Hải Phòng, đạt giải Huy chương vàng, bạc cao. Hôm nay, CLB tổ chức khao mừng thành tích đó.
(**) Cũng chiều nay, Bộ môn Thơ Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Nam Định xét đề nghị kết nạp hội viên Hội VHNT tỉnh, trong đó có nhà thơ Phạm Quốc Khánh. Nhưng giữa bữa tiệc, nhận được tin báo là Hội không xét kết nạp vì nhà thơ Phạm Quốc Khánh mới có tập thơ đầu tay "Hoa của Đất" mới in 3 tháng nay, mà theo quy định phải có tập thơ in từ trước đây 2 năm trở lên mới được xét kết nạp Hội VHNT.
Chủ tịch Hội VHNT Đào Quang và đặc biệt Uỷ viên Thường vụ Tỉnh uỷ - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Trần Văn Chung rất khuyến khích nhà thơ Phạm Quốc Khánh vào Hội, vì thế, tôi đã điện cho 2 anh Đào Quang và Trần Văn Chung để chia sẻ thông tin và chào 2 anh về sự kiện này!
Riêng tôi, buồn một nửa và vui một nửa, vì từ nay mình khỏi lo tham gia nhiều hội vừa phân tán, vừa bận vì nể Chủ tịch Hội, nể Trưởng Ban TG, thậm chí cả Bí thư Tỉnh uỷ cũng động viên tham gia Hội VHNT nên tôi đã làm đủ các thủ tục để trình xét. Nhưng nay khỏi áy náy vì việc tôi không được vào Hội là vấn đề chủ yếu từ phía khách quan.
Đặc biệt, Câu lạc bộ Thơ VN tỉnh Nam Định họ hoàn toàn hỉ hả, vui vẻ vì tôi không vào Hội VHNT tỉnh thì họ đã chiếm được trọn vẹn người hội viên mà họ quý mến!
Và hỏi kỹ, hoá ra... Trần Thị Tập - Chủ nhiệm CLB Thơ VN Chi hội Văn phòng Nam Định lại có tình huống trái lại. Đã có tập thơ in từ 2008, do Hội Nhà Văn cấp phép mà 3 năm qua cũng xin nhập Hội mà ... cũng không được vào Hội VHNT tỉnh !
Nhưng điều đó chẳng hề gì, mình làm thơ không vì danh tước gì cả, và khi đã có môi trường là CLB Thơ VN, Thi đàn VN, CLB Thơ Nguyễn Công Trứ và... đặc biệt là có trang web này với hàng vạn bạn đọc yêu quý của Việt Nam và khắp 5 châu: Hoa Kỳ, Nhật Bản, Malaysia, Đức, Ukraina, Séc, Slovakia, Nga, Hàn Quốc, Vương quốc Anh, Pháp, Ấn Độ, Trung Quốc, Phần Lan, Hà Lan, Úc, Đài Loan, Angola...thì cũng thật là vui rồi...
Và hỏi kỹ, hoá ra... Trần Thị Tập - Chủ nhiệm CLB Thơ VN Chi hội Văn phòng Nam Định lại có tình huống trái lại. Đã có tập thơ in từ 2008, do Hội Nhà Văn cấp phép mà 3 năm qua cũng xin nhập Hội mà ... cũng không được vào Hội VHNT tỉnh !
Nhưng điều đó chẳng hề gì, mình làm thơ không vì danh tước gì cả, và khi đã có môi trường là CLB Thơ VN, Thi đàn VN, CLB Thơ Nguyễn Công Trứ và... đặc biệt là có trang web này với hàng vạn bạn đọc yêu quý của Việt Nam và khắp 5 châu: Hoa Kỳ, Nhật Bản, Malaysia, Đức, Ukraina, Séc, Slovakia, Nga, Hàn Quốc, Vương quốc Anh, Pháp, Ấn Độ, Trung Quốc, Phần Lan, Hà Lan, Úc, Đài Loan, Angola...thì cũng thật là vui rồi...
0 nhận xét:
Đăng nhận xét