''ĐẠI NAM VĂN HIẾN'' CỦA NHÀ ĐẦU TƯ HUỲNH UY DŨNG
THU HÚT DU KHÁCH 4 PHƯƠNG ...
Một vùng đất trống hoang sơ
Thành nơi bốn biển ... lựa giờ đến thăm
Thờ Hùng Vương, cửa dát vàng
Đất xưa cỏ mọc, nay vang muôn miền
Thế mà ... nghe muốn ... phát phiền
Dường như ... ưng cỏ mọc liền như xưa ...
ĐẠI NAM VĂN HIẾN, 04 - 10 - 2014
----------------------------
(*) Vietnamnet, ngày 03-11-2014. Mời bạn đọc xem:
Bị đòi sổ đỏ, Dũng Lò Vôi tuyên bố sẽ đóng cửa Đại Nam
Trong
51 ngày (từ 8/9-28/10), tỉnh Bình Dương đã ban hành tới 12 văn bản
(trung bình 4 ngày ra một văn bản) gửi tới Công ty CP Đại Nam, liên quan
tới việc thu hồi quyền sử dụng 61,4ha đất ở của công ty. Trước thực
tế này, ông Huỳnh Uy Dũng tuyên bố sẽ đóng cửa Đại Nam:
''Giá mà chẳng biết đầu tư
Làm ăn thất bại ... cứ như hôm nào
Đất thì ngập, cỏ thì cao
Thanh tra chẳng ngó ... đừng vào lại hơn ...''
- Chào buổi sáng VTV1 sáng 05 -11 - 2014 có một vài tin thêm về vấn đề này nhưng không thấy có nội dung cải chính lời ông Huỳnh Uy Dũng.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét