KÍNH TẶNG THI HUYNH TRẦN GIA THỊNH
BẠN THƠ HỘI NGỘ TƯƠI VUI
Tiếng thơ hòa nốt nhạc vang
Thi huynh lắng tựa gió ngàn nắng trưa
Lòng vui thêm thấu vần thơ
Anh khuyên viết nối tập xưa mặn mà
Tỉnh Nam thơ lắm, ít ... ca
Tiếc rằng thi đệ chưa gia nhập ... cùng
Cám ơn huynh đã có lòng
Thơ em viết để kết dòng vui thôi
Hội anh là của những người
Anh tài thơ phú em thời ... viễn chi ...
THÀNH NAM, 21 - 11 - 2014
--------------------------
(*) Vẫn là chuyện cũ, nhưng thật quý tấm lòng chân thành của nhà thơ Trần Gia Thịnh, anh rất trân trọng những bài thơ với chủ đề rộng lớn, tính khái quát cao và lại rất nhiều bài được phổ nhạc Vũ Trung đầy giá trị nội dung, nghệ thuật. Anh luôn khuyến khích tôi làm tiếp những tập thơ mới để... gia nhập Hội VHNT tỉnh. Nhưng tôi thì chỉ biết cám ơn anh và ... đứng xa, không quan tâm điều đó nữa. Chỉ muốn cùng bạn bè viết thơ thôi...
0 nhận xét:
Đăng nhận xét