Thứ Ba, 4 tháng 11, 2014

TRÁI TIM VĨ NHÂN (*)

  DỌC HÀNH TRÌNH BÔN BA TÌM ĐƯỜNG CỨU NƯỚC
      NGƯỜI THANH NIÊN NGUYỄN TẤT THÀNH ĐÃ ĐẾN 
         NEWYORK CHIÊM NGƯỠNG TƯỢNG THẦN TỰ DO 
 VÀ VIẾT CẢM TƯỞNG NHƯ HÀNG VẠN VĨ NHÂN KHÁC
         NHƯNG NHỮNG DÒNG CẢM TƯỞNG CỦA NGƯỜI 
                                        GÂY ẤN TƯỢNG SÂU SẮC NHẤT.

Statue of Liberty 7.jpg 
TƯỢNG THẦN TỰ DO TRÊN ĐẢO LIBERTY,
CẢNG NEWYORK (HOA KỲ)



Đuốc cháy, vầng hào quang tỏa sáng
''Nữ thần Tự Do'' đứng nơi đây
Bao người dồn mắt nhìn lên đỉnh
Trào dâng muôn cảm xúc ngất ngây ...

Đang tìm ... lại gặp Tượng Tự Do
Người trông: lắm trái ngược bất ngờ
Dưới chân tượng đài đầy áp bức ...
Giữa đời, chẳng thể lẫn với mơ!


                                          04 - 11 - 2014 

-----------------------------
(*) Tới thăm tượng Nữ thần Tự Do tại NewYork, hàng vạn chính khách trên thế giới đều ca ngợi: Ngôi sao tỏa sáng trên vòng nguyệt quế là ánh sáng tự do... Duy chỉ có Nguyễn Tất Thành đến xem thần Tự Do nhưng Người đã nhìn xuống dưới chân tượng và ghi: ''Ánh sáng trên đầu thần Tự Do tỏa rộng khắp trời xanh, còn dưới chân tượng thần Tự Do thì người da đen đang bị chà đạp, số phận người phụ nữ bị chà đạp. Bao giờ người da đen được bình đẳng với người da trắng? Bao giờ có sự bình đẳng giữa các dân tộc? Và bao giờ người phụ nữ được bình đẳng với nam giới?'' 

(Trích ''HỒ CHÍ MINH LÀ NHÂN CÁCH THỜI ĐẠI'' - Nhà nữ sử học Mỹ J. Stenson)












0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Bản quyền bởi: Nhà thơ Phạm Quốc Khánh - Địa chỉ: Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định - Điện thoại: 0913367019 - Bảo trợ bởi: Thi đàn Việt Nam.