MỘT THI SĨ LÊ ĐẮC THANH NGOÀI 80 TUỔI ĐẠP XE TỪ HUẾ
RA DỰ CUỘC LIÊN HOAN, CÙNG CÁC CÔ GIÁO TÂY BẮC
HÁT RẤT SAY SƯA VÀ THÀNH CÔNG NHIỀU BÀI HÁT.
Tìm về đất tổ yêu thương
Đôi chân thêm dẻo đường trường sá chi
Đi tàu xe kể làm gì
Dùng đôi chân tự mình đi mới tài
Ngoại tám mươi chẳng kém ai
Bài ca nhà giáo từ ngày chiến tranh
Về đây hát giữa rừng xanh
Tình người ăm ắp thị thành trung du
Tình người ăm ắp thị thành trung du
Mai về với Huế mộng mơ
Khúc ca vang mãi vần thơ nằm lòng.
KHU ST BUDAPEST
23 - 11 -2014
0 nhận xét:
Đăng nhận xét