Mấy ngày đi đó cùng đây
Gặp bè bạn khắp đông tây bao miền
Gặp bè bạn khắp đông tây bao miền
Biết tin mình đã mãn niên
Hưu qua được bát nguyệt thiên sắp tròn
Hỏi rằng về có buồn không
Xin thưa: Về lắm việc hơn đi làm
Xin thưa: Về lắm việc hơn đi làm
Trước đây công việc cơ quan
Luôn là việc chính, chèn ngang khó vào
Nay thì muôn việc thấp cao
Hầu như việc nào cũng khó từ nan
Hầu như việc nào cũng khó từ nan
Tháng ngày đi dọc đi ngang
Ta đi hội bạn, bạn sang hội mình
Thân thương bạn sẻ với mình
Cám ơn chân tình, chẳng thấy buồn đâu!
THÀNH NAM, 28 - 12 - 2014
0 nhận xét:
Đăng nhận xét