Yêu thơ quý bạn viết nên vần
Sớm tối tâm tình cứ nhẹ lâng
Qua chợt thấy si xanh ngắt lá
Nay về kết tứ tía bâng khuâng
Họa câu đón gió vườn trăng mộng
E ngại héo buồn cánh thiện xuân
Chữ đã ghép bài lời cũng trọn
Thấu cùng thi sĩ tặng hiền nhân.
THÀNH NAM, 11 - 12 - 2014
------------------------------
(*) Bài thơ trên ra đời sau một đối thoại thơ:
VƠI CẢ ƯỚC AO
Con dế nào nức nở mãi không thôi
Buông tiếng đợi chờ trong trống vắng
Cánh chim lẻ bóng chiều xa trĩu nặng
Còn ước ao gì dưới tán lá si ...
THƯƠNG CÂY SI GIÀ
Đêm đông dế rét thảm thương thay
Chăn chiếu nơi nao mỏng lại gầy
Thi sĩ thả dòng trôi luyến nhớ
Gốc si già cỗi gió lung lay...
0 nhận xét:
Đăng nhận xét