TẶNG BẠN THƠ BỐN PHƯƠNG
HỘI NGỘ CÁC NHÀ THƠ VĂN THÙY (HƯNG YÊN),
TIẾN ĐƯỜNG (BẮC NINH) VÀ KIM OANH (NAM ĐỊNH)
TẠI NHÀ HỌA SĨ - THI SĨ LÊ TIẾN VƯỢNG
Bao lần em hẹn cùng anh
Nghe như năm tháng trôi nhanh bất ngờ
Vui nay chẳng khó như xưa
Thôi thì cứ hẹn như thơ với vần
Lại qua ngày biết bao lần
Chẳng lo đón tiếp , chẳng cần tàu xe
Chẳng phải đi, chẳng phải về
NET là cầu nối diệu kỳ biết bao
Muôn nghìn ý đẹp tứ cao
Tình thi cứ nở như đào với xuân ...
THÀNH NAM, 19 - 12 - 2014
0 nhận xét:
Đăng nhận xét