KỶ NIỆM GẶP GỠ TẠI HÒA BÌNH

PHONG CẢNH MAI CHÂU

PHONG CẢNH MAI CHÂU
Hòa Bình nhớ buổi anh qua
Còn đây kỷ niệm đậm đà chẳng phai
Động Thác Bờ dắt tay ai
Nét duyên váy Thái, mắt nai áo Mường
Động Hoa Tiên dạ vấn vương
Rời chân bước bước còn dừng ngắm thêm
Đường vui đâu có dễ quên
Lung linh ánh điện thắp trên Sông Đà ...
Cam Cao Phong quyện khói trà
Lạc bùi Yên Thủy, món quà về xuôi
Chợ Bo, đặc sản Kim Bôi
Vị dưa mát cả lòng người phương xa
Mường Khén: mía, Lương Sơn: trà
Gỗ rừng Đà Bắc, đậu ... đà Lạc Sơn
Sang Mai Châu chọn mua luồng
Dựng nhà ngói mới xây trường em thơ
Hẹn ngày lên đỉnh Phù Bua
Ghé về Hang Rết ... gói thơ tặng nàng
Tình em trong vắt chứa chan
Bàn tay ấm áp, ngập tràn khát khao
Tiềm năng hẹn những đẹp giàu
Ước ao chung gánh, vượt nghèo vẫn vui
Tháng ngày nỗi nhớ khôn vơi
Bấm tay đếm mãi bồi hồi quê em ...
Còn đây kỷ niệm đậm đà chẳng phai
Động Thác Bờ dắt tay ai
Nét duyên váy Thái, mắt nai áo Mường
Động Hoa Tiên dạ vấn vương
Rời chân bước bước còn dừng ngắm thêm
Đường vui đâu có dễ quên
Lung linh ánh điện thắp trên Sông Đà ...
Cam Cao Phong quyện khói trà
Lạc bùi Yên Thủy, món quà về xuôi
Chợ Bo, đặc sản Kim Bôi
Vị dưa mát cả lòng người phương xa
Mường Khén: mía, Lương Sơn: trà
Gỗ rừng Đà Bắc, đậu ... đà Lạc Sơn
Sang Mai Châu chọn mua luồng
Dựng nhà ngói mới xây trường em thơ
Hẹn ngày lên đỉnh Phù Bua
Ghé về Hang Rết ... gói thơ tặng nàng
Tình em trong vắt chứa chan
Bàn tay ấm áp, ngập tràn khát khao
Tiềm năng hẹn những đẹp giàu
Ước ao chung gánh, vượt nghèo vẫn vui
Tháng ngày nỗi nhớ khôn vơi
Bấm tay đếm mãi bồi hồi quê em ...
HÒA BÌNH, 12 - 12 - 2014
0 nhận xét:
Đăng nhận xét