GẶP EM GIỮA RỪNG MAI CHÂU
Sau lưng bảy núi, chín đèo
Chân quành mô đá tai mèo vòng sang
Rừng xa thấp thoáng hoa ban
Bàn chân say bước chuyện lan bên triền
Đường mòn qua mấy độ liền
Đường mòn qua mấy độ liền
Dấu giầy thoăn thoắt, gối quên hết chồn
Đóa hồng ngoái đón tươi non
Ngọt ngào thơm vị mật vườn hoa xuân ...
Bản em ánh điện giăng ngân
Trẻ thơ múa hát trong ngần rừng khuya
Bình minh tiễn bước chân về
Mắt chìm trong ánh mắt nhòe nắng mai ...
Bản em ánh điện giăng ngân
Trẻ thơ múa hát trong ngần rừng khuya
Bình minh tiễn bước chân về
Mắt chìm trong ánh mắt nhòe nắng mai ...
MAI CHÂU, 12 - 12 - 2014
0 nhận xét:
Đăng nhận xét