NGÀY TRUYỀN THỐNG HỘI LHPNVN
NHỚ VỀ NHỮNG NGƯỜI NỮ CHIẾN SĨ
TRÊN TUYẾN LỬA TRƯỜNG SƠN NĂM XƯA
TUỔI XUÂN TRONG BÃO LỬA TRƯỜNG SƠN
Rời vòng
tay mẹ, em đi
Trường Sơn úa cả xuân thì tóc
mây
Tưng bừng Nam Bắc sum vầy
Biết chăng ai đã trao đầy nhận vơi
Khói bom, sốt rét qua rồi
Chỉ mình em với da mồi lặng câm...
THÀNH NAM, 18 - 10 - 2016
---------------------------
(*) Mời đọc bài thơ của Vũ Chính Tâm (Bài mới đăng trên Facebook):
CON GÁI TRƯỜNG SƠN
NHỮNG CÔ GÁI MỞ ĐƯỜNG
TRÊN TUYẾN LỬA TRƯỜNG SƠN
TRÊN TUYẾN LỬA TRƯỜNG SƠN
.
Mùa mưa trời tháng bảy,
Nghiêng núi rừng Trường Sơn.
Em đang thì con gái ,
Thương áo lính vai sờn.
Mênh mông là thác lũ,
Sụt lún tuyến đường trơn
Hát lời mùa mưa cũ ,
Ướt tình yêu chiến trường.
Những đoàn xe lặng lẽ
Bập bềnh đường rông - đanh.
Em công binh vẫn trẻ
Dầm mưa khúc quân hành.
Mặt đường lầy bùn đỏ,
Sầm sập cơn sốt rừng.
Nghe bom rền tọa độ
Nước mắt trào rưng rưng .
Bao mùa mưa tháng bảy,
Làm bạn với núi rừng.
Mưa dầm rồi nắng cháy,
Con đường tới tiền phương.
Hoà bình mong chợt đến ,
Câu chuyện đời sang trang.
Quê nghèo xưa hò hẹn,
Người con gái vinh quang.
Đường quê giờ trăm ngả
Bâng khuâng lối em đi ,
Cõi đời mênh mông quá,
Em trở thành sư ni .
Ngôi chùa xưa vắng lặng
Tiếng chuông buông chiều êm.
Mùa đông nhiều sương giáng
Khói hương thơm nỗi niềm.
Bồng bềnh thời bom lửa,
Tuổi xanh đã hy sinh.
Đời lỡ làng duyên lứa
Đêm lặng tiếng cầu kinh.
Mùa mưa trời tháng bảy,
Nghiêng núi rừng Trường Sơn.
Em đang thì con gái ,
Thương áo lính vai sờn.
Mênh mông là thác lũ,
Sụt lún tuyến đường trơn
Hát lời mùa mưa cũ ,
Ướt tình yêu chiến trường.
Những đoàn xe lặng lẽ
Bập bềnh đường rông - đanh.
Em công binh vẫn trẻ
Dầm mưa khúc quân hành.
Mặt đường lầy bùn đỏ,
Sầm sập cơn sốt rừng.
Nghe bom rền tọa độ
Nước mắt trào rưng rưng .
Bao mùa mưa tháng bảy,
Làm bạn với núi rừng.
Mưa dầm rồi nắng cháy,
Con đường tới tiền phương.
Hoà bình mong chợt đến ,
Câu chuyện đời sang trang.
Quê nghèo xưa hò hẹn,
Người con gái vinh quang.
Đường quê giờ trăm ngả
Bâng khuâng lối em đi ,
Cõi đời mênh mông quá,
Em trở thành sư ni .
Ngôi chùa xưa vắng lặng
Tiếng chuông buông chiều êm.
Mùa đông nhiều sương giáng
Khói hương thơm nỗi niềm.
Bồng bềnh thời bom lửa,
Tuổi xanh đã hy sinh.
Đời lỡ làng duyên lứa
Đêm lặng tiếng cầu kinh.
Phố Hiến 2015.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét