Thứ Bảy, 1 tháng 10, 2016

TÙY TÂM

 HỌA THƠ TRỊNH BÁ SƯỚNG


Kệ cho nhân thế họ tranh tài
Ta bạn tự tìm chốn rảnh rai
Năm tháng bạn thơ vui thả sức
Ngày đêm tửu phẩm nã mòn chai
Vơi đời vơ tất cho vào hũ
Đẫy kiếp nổ tràn khoái lỗ tai
Tối sáng lạc sầu tùy ý chọn
Tự tâm tự quyết ngại chi ai...


THÀNH NAM, 01 - 10 - 2016

-------------------------------------
(*) Bài xướng của nhà thơ Trịnh Bá Sướng:

MẶC ĐỜI

Thiên hạ ganh đua sức với tài
Mặc đời, mình tớ cứ lai rai
Đêm dài kể ít thì vài chén
Ngày ngắn tính nhiều tới mấy chai
 
Túy lúy khi say ... trời dưới mắt
 Lâng lâng lúc tỉnh ... sấm ngoài tai  
Thả mình sung sướng trong men rượu  
So sánh cùng người có kém ai.
 
Trịnh Bá Sưng
























2 nhận xét:

Unknown nói...

Cám ơn anh Khánh đã gửi qua Mail, Đọc hai bài thơ sướng và họa - Tôi rất tâm đắc, tôi đọc tiếp và hồi âm anh sau !

Unknown nói...

Cám ơn anh Khánh đã gửi qua Mail, Đọc hai bài thơ sướng và họa - Tôi rất tâm đắc, tôi đọc tiếp và hồi âm anh sau !

Đăng nhận xét

 
Bản quyền bởi: Nhà thơ Phạm Quốc Khánh - Địa chỉ: Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định - Điện thoại: 0913367019 - Bảo trợ bởi: Thi đàn Việt Nam.