"Ấy ơi đang tới đâu rồi
Đợi ta gửi với nụ cười ta theo
Nắng thu nhạt, gió thu reo
Đắm say nơi ấy có neo bước người
Thẩn thơ ở cuối chân trời
Cơ duyên nào lại đưa người về đây ...?"
Đợi ta gửi với nụ cười ta theo
Nắng thu nhạt, gió thu reo
Đắm say nơi ấy có neo bước người
Thẩn thơ ở cuối chân trời
Cơ duyên nào lại đưa người về đây ...?"

CHIỀU HỘI NGỘ
Ảnh: STINT.C
Vừa ngồi bấm đốt sớm nay
Duyên trời đã chặt vòng tay cuối chiều
Duyên trời đã chặt vòng tay cuối chiều
Phải chăng tim nói lời yêu
Là đời có cánh băng nhiều gió sương
Khi lòng nặng nhớ cùng thương
Muôn trùng thiên lý cũng nhường đợi mong.
Là đời có cánh băng nhiều gió sương
Khi lòng nặng nhớ cùng thương
Muôn trùng thiên lý cũng nhường đợi mong.
THÀNH NAM, 07 - 10 - 2016
0 nhận xét:
Đăng nhận xét