TƯỞNG NHỚ BÁC HỒ NHÂN KỶ NIỆM
128 NĂM NGÀY SINH CỦA NGƯỜI
BÁC HỒ
Thương từng gié lúa, hạt ngô...
Đã thành biểu tượng ngọn cờ vàng sao
Tươi trong giọt máu đồng bào
Đã thành biểu tượng ngọn cờ vàng sao
Tươi trong giọt máu đồng bào
Rung hồn non nước, dâng trào hồn dân
Soi đường dũng trí tài tâm
Gói thành lời hịch ầm ầm tiền phương
Rền vang hơn sóng trùng dương
Rền vang hơn sóng trùng dương
Linh thiêng hồn nước Hùng Vương vọng lời
Câu thơ thấm đẫm tình đời
Xích xiềng tù ngục tôi đòi ... sạch không
Tan tành hắc ám ngoại xâm
Niềm tin nước Việt... muôn dân phụng thờ
Ngàn năm Bác mãi là thơ
"Danh nhân..." muôn thuở không mờ
Bác ơi!...
Câu thơ thấm đẫm tình đời
Xích xiềng tù ngục tôi đòi ... sạch không
Tan tành hắc ám ngoại xâm
Niềm tin nước Việt... muôn dân phụng thờ
Ngàn năm Bác mãi là thơ
"Danh nhân..." muôn thuở không mờ
Bác ơi!...
VIỆT NAM, 19/5/2018
0 nhận xét:
Đăng nhận xét