Thứ Bảy, 12 tháng 5, 2018

VẤN VƯƠNG ĐÀ LẠT

KỶ NIỆM CHUYẾN CÔNG TÁC LÂM ĐỒNG 
VỀ THĂM THUNG LŨNG TÌNH YÊU


Trong hình ảnh có thể có: Phạm Quốc Khánh, đang đứng, cây, bầu trời và ngoài trời
THUNG LŨNG TÌNH YÊU



     Phố hoa kỳ ngộ ... bần thần

Bên Đồi Mộng ... chẳng được cầm tay mơ

     Theo mình có cả túi thơ

Tri âm mỏi đợi thẫn thờ... đánh rơi

     Thung Yêu thoảng ... tiếng suối cười

Dạ ai để lại ... bên Đồi Mộng Mơ ...



ĐÀ LẠT, 6/5/2018


________________________
* Mời xem một số cảm nhận và đối thoại:

Vấn vương Đà Lạt tuyệt vời
Thân quen một dáng ngời ngời bên hoa.
Thực mơ tuyệt quá ... vui mà
Suối thung ... cũng lạ ... bật ra tiếng cười.

***


Có ai tin chuyện lạ đời

Mộng mơ đơn lẻ, lũng... thời chông chênh

Nhớ như mây trắng bồng bềnh

Đất trời mộng ... đỡ lòng mình chơi vơi

Đẹp xinh nên cảnh hóa người

Lẻ loi mà tựa có đôi mới tình

Ngắm mình, mình lại giật mình 

Trời thơ mộng để cho mình tương tư.




ĐÁP TỪ

CẢM ƠN ANH VŨ HẢI LÂM ĐÃ TẶNG THƠ*

   Chào nhau dù chỉ đôi lời
Cũng còn ghi mãi cả đời chẳng quên
   Trời xui nên lại thành duyên
Hữu huynh đã tặng cả miền thi ca
   Bạn thơ trẻ mãi chẳng già
Tình sâu ấm áp đậm đà nhân văn
   Tương phùng có tứ có vần
Ly say ... say cả những tuần xa nhau...

THÀNH NAM, 12/5/2018

 Trong hình ảnh có thể có: Phạm Quốc Khánh, đang đứng, thực vật, cây, hoa, ngoài trời và thiên nhiên
CHIỀU PHỐ HOA

______________
* Mời đọc vài lời bình của các bạn thơ:

VŨ HẢI LÂM:
Mở ra là thấy ảnh Người
Vừa tươi vừa trẻ lại cười rất duyên
Thành Nam ai cũng biết tên
Đó là Quốc Khánh rất hên có tài
Thơ hay và cũng đẹp trai
Cái duyên kỳ ngộ gặp hai ba lần
Chúc bạn luôn dẻo bước chân
Thời gian khám phá nơi gần, nơi xa
Trai thành Nam thật tài hoa
Vi điền can Giáp, đất nhà giầu sang
Tôi vui thấy bạn vững vàng
Hẹn ngày đối ẩm hân hoan tình đời.


DƯƠNG BÁ THIỆU:
Người đâu lạc chốn bơ vơĐể em bối rối ngẩn ngơ ven hồThuyền chiều gạt mái sóng xôHoàng hôn chiều tím sắc tô má hồng.

                                         











































0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Bản quyền bởi: Nhà thơ Phạm Quốc Khánh - Địa chỉ: Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định - Điện thoại: 0913367019 - Bảo trợ bởi: Thi đàn Việt Nam.