THƠ HỌA VUI NGÀY CHIẾN THẮNG
TẶNG TÁC GIẢ TUẤN KIỆT VÀ CÁC ĐỒNG ĐỘI
CCB TUẤN KIỆT HỘI NGỘ CÙNG ĐỒNG ĐỘI
NHÂN NGÀY CHIẾN THẮNG 30-4
NHÂN NGÀY CHIẾN THẮNG 30-4
ĐỒNG ĐỘI BÊN NHAU
"Nhớ năm xưa
vượt Trường Sơn đánh Mỹ
Nay ung dung tự tại giữa đời thường"
Khua bàn tay
vớt chiến hạm tuần dương
Nhặt cướp biển... cho vào lò vi sóng
Cựu chiến binh mà trái tim cháy bỏng
Mặc củi tươi... lửa vẫn cứ đùng đùng
Ta thường dân mà như thể anh hùng
Sâu mọt cụ... thiêu thành... tro bụi...
vượt Trường Sơn đánh Mỹ
Nay ung dung tự tại giữa đời thường"
Khua bàn tay
vớt chiến hạm tuần dương
Nhặt cướp biển... cho vào lò vi sóng
Cựu chiến binh mà trái tim cháy bỏng
Mặc củi tươi... lửa vẫn cứ đùng đùng
Ta thường dân mà như thể anh hùng
Sâu mọt cụ... thiêu thành... tro bụi...
VIỆT NAM, 30/4/2018
__________________
* Nhân đọc bài thơ vui của Trần Tuấn Kiệt:
RƯỢU CÀN KHÔN VỚI HAI KẺ SĨ
Nhón trái đất thả vô bầu rượu
Gắp vầng trăng cắn một nửa thay mồi
Rượu càn khôn nhắm với mảnh trăng vơi
Cho vũ trụ đảo điên say tuý lúy
Gắp vầng trăng cắn một nửa thay mồi
Rượu càn khôn nhắm với mảnh trăng vơi
Cho vũ trụ đảo điên say tuý lúy
Tôi với anh hai tâm
hồn kẻ sĩ
Ném câu thơ dán lên dải ngân hà
Vần xâu chuỗi níu màn đêm chậm lại
Rượu tràn ly cho thơ toé tung ra
Ném câu thơ dán lên dải ngân hà
Vần xâu chuỗi níu màn đêm chậm lại
Rượu tràn ly cho thơ toé tung ra
Xế tà rồi đất gần lắm, trời xa
Bầu rượu túi thơ gắn ta thành tri kỷ
Nhớ năm xưa vượt Trường Sơn đánh Mỹ
Nay ung dung tự tại giữa đời thường
Bầu rượu túi thơ gắn ta thành tri kỷ
Nhớ năm xưa vượt Trường Sơn đánh Mỹ
Nay ung dung tự tại giữa đời thường
Đã nếm rồi vị ngọt nhớ và thương
Đã uống cạn đắng cay đời quân tử
Để hôm nay xé mây hồng đề chữ
Vẽ hình hài hai kẻ sĩ say thơ.
Đã uống cạn đắng cay đời quân tử
Để hôm nay xé mây hồng đề chữ
Vẽ hình hài hai kẻ sĩ say thơ.
TRẦN TUẤN KIỆT
(Đăng trên FB)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét