KỶ NIỆM VỀ THĂM VÀ GIAO LƯU THƠ
TẠI XÃ YÊN NHÂN, Ý YÊN

KỶ NIỆM VỀ THĂM YÊN NHÂN
Phù sa cứ rót cho đầy
Tam kỳ giang hội vui say tưng bừng
Nhân linh địa ... Triệu Việt Vương
Nhân linh địa ... Triệu Việt Vương
Tạc lên Độc Bộ ... dã hương mát chiều
Đăng khoa, danh sĩ thêm nhiều
Nông thôn mới vượt bao nhiêu cung tầng
Bảy mươi năm Đảng với dân
Sử vàng ai viết bao lần gian lao
Tây bỏ chạy... Mỹ thua đau ...
Thâm canh mưa nắng đồng màu ruộng sâu
Chung vai xây đắp đẹp giàu
Lòng dân ý Đảng nhịp cầu sắt son
Chân cha... vẹt đá Trường Sơn
Doanh nhân... nối chí tiếp đường giỏi giang
Hòa bình chưa vợi gian nan
Giấc mơ giàu mạnh nước làng chung tay
Yên Nhân ... về một sớm nay
Đậm tình xưa thắm nghĩa dày càng tươi...
Đăng khoa, danh sĩ thêm nhiều
Nông thôn mới vượt bao nhiêu cung tầng
Bảy mươi năm Đảng với dân
Sử vàng ai viết bao lần gian lao
Tây bỏ chạy... Mỹ thua đau ...
Thâm canh mưa nắng đồng màu ruộng sâu
Chung vai xây đắp đẹp giàu
Lòng dân ý Đảng nhịp cầu sắt son
Chân cha... vẹt đá Trường Sơn
Doanh nhân... nối chí tiếp đường giỏi giang
Hòa bình chưa vợi gian nan
Giấc mơ giàu mạnh nước làng chung tay
Yên Nhân ... về một sớm nay
Đậm tình xưa thắm nghĩa dày càng tươi...
YÊN NHÂN, 19-5-2018
0 nhận xét:
Đăng nhận xét