Thứ Ba, 8 tháng 5, 2018

ƯỚC VỌNG HOA

KỶ NIỆM CUỘC KHẢO SÁT 
CƠ HỘI ĐẦU TƯ TẠI LÂM ĐỒNG

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, bao gồm Phạm Quốc Khánh, mọi người đang cười, mọi người đang đứng
GẶP GỠ ĐỒNG HƯƠNG TẠI ĐÀ LẠT
Ảnh: Đoàn công tác doanh nhân Nam Định gặp gỡ
Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng

Nguyễn Văn Yên - người gốc quê Nam Định.




Chuyến đi như cuộc gặp tình cờ
Bảo Lộc xanh lóe sáng màu hy vọng
Đất sét dính dấu chân khách lạ
Có phải mối duyên hò hẹn ngày mai?

Câu chuyện ấm nồng, trăn trở dự định dài
Khát vọng đầu tư - niềm mong từ hai phía
Chợ Đà Lạt dễ thương đến thế
Đầy sắc hương như một ước vọng hoa...


Trong hình ảnh có thể có: Phạm Quốc Khánh, đang đứng, hoa, cây, thực vật, ngoài trời và thiên nhiên
DẠO TRONG CÔNG VIÊN
"THUNG LŨNG TÌNH YÊU"

BẢO LỘC, ĐÀ LẠT
5-5-2018

__________________________
* Dưới đây là một số bài bình và họa của các bạn thơ:
ƯỚC VỌNG HOA
Về Đà Lạt ngỡ như ai đó hẹn
Chợt bâng khuâng tay lại nắm tay mình
Thoảng ước vọng đợi mai rồi trở lại
Hoa sáng bừng như tỉnh giữa bình minh...
BẢO LỘC - ĐÀ LẠT - LÂM ĐỒNG 
5,6/5/2018

Tran Chuyen:

"Về Đà Lạt ngỡ như ai đó hẹn"

Vắng cánh tay mềm, phố núi chênh vênh
Thì thầm với lòng... một ngày trở lại
Ngọn cỏ, lá cây... chợt hóa thiên thần !


Đỗ Bình:

Thiếu bóng hồng chốn thành phố mộng mơ

Anh dại khờ gửi tình vào hoa tím
Đà lạt thơ cho tâm hồn anh lãng đãng
Chiều chớm hạ đến thung lũng Tình Yêu...








0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Bản quyền bởi: Nhà thơ Phạm Quốc Khánh - Địa chỉ: Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định - Điện thoại: 0913367019 - Bảo trợ bởi: Thi đàn Việt Nam.