BÊN MỘ NHÀ THƠ HÀN MẶC TỬ |
TRƯỚC LỀU TRANH BÚT LỬA VŨ KHA |
Bút lửa Vũ Kha, ấm thơ Hàn
Nơi đây Ghềnh Ráng - đất Quy Nhơn
Bình Định sinh anh hùng áo vải
Hồn trời, khí đất ... ắp văn chương ...
Về đây, biển giáp với ghềnh cao
Sơn thuỷ tình sâu, ý ngọt ngào
Bên mộ thi nhân dù bạc mệnh
Mà danh cao vút ... ngọn non cao ...
Thơ nay mộc mạc góp với đời
Chỉ có tâm thành, ý thực thôi
Tưởng nhớ danh nhân nơi xa ngắt
Đâu dám khoa trương bút với Người...
GHỀNH RÁNG - QUY NHƠN
27 - 10 - 2013
0 nhận xét:
Đăng nhận xét