CHÚC MỪNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NAM ĐỊNH
NHÂN KỶ NIỆM 40 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG
(18/11/1973 - 18/11/2013)
CHƯƠNG TRÌNH VĂN NGHỆ DO CÁC SINH VIÊN NHÀ TRƯỜNG BIỂU DIỄN
Lời xưa : "Điền thổ bề bề
Lời xưa : "Điền thổ bề bề
Không bằng có được một nghề trong tay"
Nhìn vào thời buổi hôm nay
Ở đâu cũng thấy lắm "thầy ... nói suông"
Chi bằng chọn lấy một trường
Học nghề cho giỏi ... kiếm cơm nuôi đời
Còn hơn học lấy tiếng "oai"
Mà xin việc chẳng đâu xài ... ế to ...
Cao đẳng nghề tỉnh Nam ta
Một địa chỉ đỏ ... gần xa tìm về
Thanh niên chớ ngại học nghề
Ra trường có việc , còn gì quý hơn
Khỏi cho cha héo , mẹ buồn
Chỉ vì con cái có "bằng ... ngồi chơi" ...
Cao đẳng nghề ..., tới trường này
Có nghề , đắt việc là đời vinh quang !
KỶ NIỆM 40 NĂM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NAM ĐỊNH
18 - 11 - 2013
Còn hơn học lấy tiếng "oai"
Mà xin việc chẳng đâu xài ... ế to ...
Cao đẳng nghề tỉnh Nam ta
Một địa chỉ đỏ ... gần xa tìm về
Thanh niên chớ ngại học nghề
Ra trường có việc , còn gì quý hơn
Khỏi cho cha héo , mẹ buồn
Chỉ vì con cái có "bằng ... ngồi chơi" ...
Cao đẳng nghề ..., tới trường này
Có nghề , đắt việc là đời vinh quang !
KỶ NIỆM 40 NĂM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NAM ĐỊNH
18 - 11 - 2013
0 nhận xét:
Đăng nhận xét