Đường dài suốt dãy Trường Sơn
Qua ngàn đèo núi... vượt muôn thác ghềnh
Lối mòn xưa,... đã thênh thênh
Thoả dòng xe chạy, trải nghìn dặm xa
Núi mây trùng điệp bao la
Vượt qua muôn dải sơn hà băng băng
Ngược xuôi, đôi ngả đã thông
Nước non gấm vóc... gọi dòng đầu tư
Cảnh quan này đã nên thơ
Dựng đời từ thuở ước mơ mở đường
Núi rừng Tổ quốc, quê hương
Dốc lòng cho một Trường Sơn mạnh giàu
Đường mang tên Bác đẹp sao
Trang thơ sáng với biết bao trang đời...
Thác nước Quảng Nam, 02-11-2013
Thác nước Quảng Nam, 02-11-2013
0 nhận xét:
Đăng nhận xét